Cuộc đảo chính chống chính phủ của Tổng thống Erdogan được thực hiện chớp nhoáng bởi chính lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ vào 21h30 tối thứ Sáu đã gây ra tình trạng hỗn loạn trên toàn đất nước này.

Cuộc đảo chính của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chớp nhoáng
Dù bị dập tắt sau ít giờ khai hỏa, nó đã kéo theo cuộc bắt bớ kỷ lục với 6000 binh lính, thẩm phán và công tố viên nước này bị bắt, cùng với hệ lụy là ít nhất 265 người đã thiệt mạng và nhiều địa điểm bị nã pháo.
Sau cuộc phát biểu ngắn gọn trước truyền thông sẽ trừng trị đích đáng những kẻ phản bội, hôm qua Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã khiến nhiều người bất ngờ việc thân chinh tham dự lễ tang chung cho các nạn nhân trong cuộc đảo chính thất bại.

Lễ tang chung cho các nạn nhân trong cuộc đảo chính đẫm máu

Tổng thống Erdogan gây bất ngờ cho nhiều người khi tham dự lễ tang này
Cho đến giờ, rất nhiều đồn đoán từ các chuyên gia quân sự và cả phe đối lập, Tổ chức tôn giáo Gulen lưu vong ở Mỹ đều cho rằng đằng sau cuộc đảo chính này chính là chính quyền Erdogan.

Nhiều chuyên gia quân sự và phe đối lập đều đưa ra giả thuyết rằng có thể chính Tổng thống Erdogan khơi mào cuộc đảo chính này
Thuyết “âm mưu” và cả những nghi ngờ đều cho rằng việc đảo chính là một mưu đồ của Tổng thống quân phiệt Erdogan nhằm triệt hạ những kẻ chống đối và những người thuộc phe đối lập với đảng AKP của ông Erdogan.

Đây liệu có phải “giọt nước mắt cá sấu”?
Do đó, giọt nước mắt rơi của ông Erdogan hôm nay tại lễ tang bị phe đối lập lên án là không khác gì “giọt nước cá sấu” giả tạo mà thôi.




Dù xảy ra chớp nhoáng, nhưng cuộc đảo chính đã kéo theo cuộc bắt bớ kỷ lục và ít nhất 265 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường
Lễ tang chung được tổ chức trên trên Cầu Bosphorus ở Istanbul, trong số người chết còn có cả anh trai ông Erdogan, İlhan Varank, một giáo sư đại học.