Vòng quanh Thế giới

Giàu có và thành công, điều khiến Bill Gates hối tiếc nhất trong đời là gì?

Theo Nicki Swift
Chia sẻ

Là tỷ phú đứng thứ 4 thế giới với giá trị tài sản ròng lên đến 146 tỷ USD, nhưng Bill Gates vẫn có nỗi hối tiếc mà tiền không mua được.

Dường như chẳng có người nào bước trên con đường trưởng thành mà không băn khoăn về một con đường mình chưa đi, một người mình không theo đuổi, một cơ hội mình không nắm bắt, hoặc một đam mê mà mình không khám phá.

Lúc ly hôn với Melinda, Bill Gates cho biết ông hối hận vì không cảm ơn bà đủ nhiều trong thời gian còn duyên vợ chồng. Ông cũng bày tỏ sự trăn trở về đại dịch Covid-19. "Tôi ước mình đã hành động nhiều hơn để cảnh báo mọi người về mối nguy hiểm của bệnh tật", ông nói.

Nhưng hai điều kể trên hoàn toàn không phải nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời nhà đồng sáng lập Microsoft. Theo Insider, niềm ân hận đeo bám Gates suốt hành trình dài ông đã đi chính là sự thiếu hụt về ngoại ngữ.

"Tôi cảm thấy mình khá kém thông minh khi không nói được bất cứ ngoại ngữ nào. Hồi trung học, tôi đạt điểm A môn Latinh và tiếng Hy Lạp, điều đó có thể giúp ích cho vốn từ vựng", ông chia sẻ. "Nhưng tôi ước gì mình biết tiếng Pháp, tiếng Ả Rập hoặc tiếng Trung Quốc".

Hầu hết mọi người học ngoại ngữ nhờ gia đình hoặc trường học. Và dù Gates từng hack hệ thống của trường để xếp lịch học của mình cùng các cô bạn xinh đẹp, nhưng thứ mà ông thành thạo là ngôn ngữ lập trình chứ không phải tiếng Tây Ban Nha hay Pháp.

Sau khi tốt nghiệp trung học, lẽ ra ông vẫn có cơ hội học tập lúc chuyển đến Harvard. Nhưng sau đó Gates bỏ học vào năm 1975 để thành lập Microsoft, thế là kế hoạch lại đứt gánh giữa đường.

Giờ đây, khi đã là một doanh nhân thành công, Gates có đủ thời gian và điều kiện tài chính để theo đuổi ít nhất một ngoại ngữ, nếu ông muốn.

Chia sẻ

Theo

Nicki Swift

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất