Vòng quanh thế giới

Đau lòng: Gia đình vừa làm đám cưới cho con trai vừa làm đám tang cho 3 người thân

Minh Quân

Câu chuyện của một gia đình khiến nhiều người rơi nước mắt.

Dù chưa nguôi ngoai nỗi đau mất ba người thân yêu trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, gia đình bà Hasmah Awang (60 tuổi) tại Besut, bang Terengganu (Malaysia), vẫn quyết định tổ chức hôn lễ cho con trai bà – một buổi lễ từng được mong chờ sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của gia đình.

Lễ cưới của anh Muhd Syafiq Abdul Rahim, 24 tuổi, diễn ra đúng như kế hoạch vào ngày hôm nay, với sự tham dự lặng lẽ nhưng trọn vẹn cảm xúc của người thân và bạn bè. Đáng chú ý, có mặt tại buổi lễ là người em gái út của chú rể, cô Siti Zulaika, 21 tuổi – cũng là người đầu tiên trong gia đình nhận được tin dữ từ hiện trường vụ tai nạn.

Ảnh: Malaymail.
Ảnh: Malaymail.

Chỉ mới một ngày trước, không ai có thể tưởng tượng được niềm vui chuẩn bị cho một hôn lễ lại chuyển thành tang thương tột độ. Chiếc xe Perodua Myvi chở ba thành viên trong gia đình – con gái lớn của bà Hasmah là Nurul Ain Abdul Rahim (39 tuổi), cháu gái Nur Atikah Najihah Mohd Shah Penilzain (18 tuổi), cùng chồng của cô là Mohamad Faris Kamaluddin (24 tuổi) – đã va chạm trực diện với một chiếc xe buýt tốc hành trên đường Jalan Kuala Krai – Gua Musang, khiến cả ba thiệt mạng tại chỗ.

Trong nỗi đau tột cùng, người mẹ 60 tuổi vẫn bình tĩnh chia sẻ với báo giới: “Lễ cưới đã được chuẩn bị từ lâu. Dù lòng chúng tôi đang tan nát, nhưng gia đình quyết định giữ đúng lời hứa với Syafiq. Đó cũng là điều các nạn nhân mong muốn nếu còn sống”. Lời nói của bà Hasmah vang lên giữa không gian nghẹn ngào ở Kampung Kayu Rendang, Melor – nơi cả gia đình đang tạm trú để lo hậu sự và tổ chức đám cưới cùng lúc.

Chồng bà, ông Abdul Rahim Mat Diah, 71 tuổi, cho biết hai vợ chồng không thể đến lễ tang con gái vì đang tất bật chuẩn bị hậu sự cho người con trai vừa làm lễ cưới. Tang lễ được dự kiến tổ chức vào buổi chiều cùng ngày tại Nghĩa trang Kampung Jambu Merah ở Kota Bharu, sau lễ cầu nguyện Zohor.

Hiện thi thể của Nurul Ain vẫn đang được chờ đưa về, trong khi thi thể của cháu gái Nur Atikah Najihah và người chồng sẽ được an táng tại quê nhà Johor Bahru.

Ảnh: Malaymail.
Ảnh: Malaymail.

Cô Siti Zubaidah (37 tuổi), con gái khác của bà Hasmah, không giấu được sự bàng hoàng khi nhắc đến khoảnh khắc nhận tin dữ. “Ban đầu tôi không tin. Em gái út nói lại, nhưng tôi nghĩ chắc nhầm lẫn. Chỉ đến khi Syafiq gọi điện, gửi tôi tấm ảnh chiếc xe tan nát, tôi mới bủn rủn cả người”, cô nghẹn ngào kể.

Gia đình bà Hasmah dự định sẽ tổ chức một buổi lễ cầu nguyện tahlil vào ngày mai – buổi lễ vốn được lên kế hoạch ban đầu như một tiệc mừng đón nàng dâu mới. Giờ đây, buổi lễ trở thành khoảnh khắc vừa tiễn đưa người thân, vừa cầu mong sự an lành cho những người ở lại.

Trong cơn đau mất mát tưởng chừng không thể vượt qua, quyết định tổ chức đám cưới như một cách giữ gìn lời hứa, niềm tin và sự sống của gia đình. Đó không chỉ là một sự kiện, mà là một minh chứng xúc động về lòng kiên cường, ý chí vượt qua nghịch cảnh của con người. Giữa tang thương, họ chọn niềm tin – niềm tin vào hạnh phúc, vào những điều tốt đẹp vẫn còn phía trước. Và trong ánh mắt lặng lẽ của cô dâu, chú rể, người ta nhìn thấy nỗi đau, nhưng cũng thấy một tia sáng: ánh sáng của tình thân không gục ngã.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Quân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI