Vòng quanh thế giới

Gặp lại vợ cũ bán hàng rong sau 5 năm ly hôn, người đàn ông bật khóc khi nghe câu nói của cô

Hoài Thương

Người đàn ông và vợ cũ đã có cuộc gặp gỡ hiếm hoi sau nhiều năm ly hôn.

Người ta thường nói: "Vợ chồng là duyên nợ trăm năm", nhưng cũng có câu ""đại nạn đến thì ai nấy tự bay". Trong cuộc sống, có những cặp đôi sẵn sàng nắm tay nhau vượt qua giông bão, nhưng cũng không ít người chọn rẽ lối khi khó khăn ập đến. Mỗi lựa chọn đều dẫn đến một kết cục khác nhau.

Câu chuyện xảy ra tại Chiết Giang (Trung Quốc) dưới đây đã khiến nhiều người không khỏi xúc động khi nhắc đến hai chữ "nghĩa tình".

Gặp lại vợ cũ bán hàng rong sau 5 năm ly hôn, người đàn ông bật khóc khi nghe câu nói của cô Ảnh 1

Năm xưa, người đàn ông vì làm ăn thất bại, gánh trên vai khoản nợ lớn nên chủ động đề nghị ly hôn với vợ. Quyết định ấy không phải vì hết yêu, mà là vì anh không muốn kéo người phụ nữ mình thương vào vòng xoáy nợ nần. Sau khi đường ai nấy đi, mỗi người một cuộc sống riêng.

Năm năm sau, trong một lần tình cờ đi dạo phố, người đàn ông bất ngờ bắt gặp hình bóng quen thuộc. Đó chính là vợ cũ của anh. Cô đang đứng bên một quầy hàng nhỏ, bán món ăn vỉa hè để mưu sinh. Những dấu vết của nắng gió, vất vả hằn rõ trên khuôn mặt khiến cô trông già đi nhiều so với trước.

Khoảnh khắc ấy, trái tim người đàn ông chợt thắt lại.

Anh tiến lại gần, cố tình che mặt và bắt chuyện như một vị khách xa lạ. Người phụ nữ không nhận ra anh. Khi được hỏi về việc buôn bán, cô chỉ cười nhẹ, nói rằng mỗi ngày kiếm được vài chục tệ, đủ sống qua ngày.

Gặp lại vợ cũ bán hàng rong sau 5 năm ly hôn, người đàn ông bật khóc khi nghe câu nói của cô Ảnh 2

Nghe vậy, người đàn ông càng cảm thấy day dứt. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là hành động tiếp theo của anh. Anh giả vờ than thở rằng mình đang gặp khó khăn, không có tiền ăn, thậm chí còn ngỏ ý muốn vay tiền.

Không do dự, người phụ nữ lập tức lấy ra 100 tệ (hơn 300.000 đồng), số tiền cô kiếm được trong ngày đưa cho "người lạ", rồi nói: "Em cũng không có nhiều, anh cầm tạm đi. Em vẫn còn chút tiền, nhưng chồng cũ của em còn nợ hơn 300.000 tệ, em phải đợi anh ấy về để cùng trả".

Chỉ một câu nói ấy đã khiến người đàn ông không thể kìm nén cảm xúc. Nước mắt anh rơi ngay giữa phố đông người. Anh tháo khẩu trang, nghẹn ngào nói: "Không ngờ đã 5 năm rồi mà em vẫn âm thầm giúp anh trả nợ. Ngày đó anh ly hôn là để em không phải gánh vác cùng, vậy mà em vẫn… Em nhìn em bây giờ, dường như đã già đi cả chục tuổi rồi".

Người phụ nữ sững sờ khi nhận ra người đứng trước mặt chính là chồng cũ. Câu chuyện kết thúc trong sự nghẹn ngào của cả hai, để lại nhiều suy ngẫm cho những người chứng kiến.

Gặp lại vợ cũ bán hàng rong sau 5 năm ly hôn, người đàn ông bật khóc khi nghe câu nói của cô Ảnh 3

Trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cảm phục người phụ nữ vì dù đã ly hôn, cô vẫn chọn cách gánh vác trách nhiệm, thậm chí âm thầm trả nợ thay chồng cũ. Một số khác cũng dành lời khen cho người đàn ông vì quyết định ly hôn năm xưa xuất phát từ trách nhiệm và sự bảo vệ.

Tuy nhiên, trên tất cả, điều khiến nhiều người xúc động chính là tình nghĩa vẫn còn nguyên vẹn dù hôn nhân đã kết thúc.

Hôn nhân không chỉ là tình yêu, mà còn là trách nhiệm và sự đồng hành. Có những người chọn rời đi khi khó khăn ập đến, nhưng cũng có những người, dù không còn danh phận, vẫn giữ trọn nghĩa tình.

Gặp lại vợ cũ bán hàng rong sau 5 năm ly hôn, người đàn ông bật khóc khi nghe câu nói của cô Ảnh 4

Câu chuyện này có thể không phải là cái kết viên mãn theo cách thông thường, nhưng lại là minh chứng rõ ràng rằng: có những mối quan hệ, dù đã "đứt duyên", nhưng chưa bao giờ "đứt nghĩa".

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI