Ngày 29/3, câu chuyện về một người phụ nữ họ Thuần (Trung Quốc) bất ngờ đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 37 năm xa cách đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Tuy nhiên, thay vì một cái kết cảm động như nhiều người kỳ vọng, cuộc gặp gỡ lại khép lại trong nước mắt và sự dứt tình đầy cay đắng.
Theo chia sẻ, bà Thuần bị cha mẹ ruột cho đi làm con nuôi từ khi mới 7 tuổi, chỉ vì là con gái. Người nhận nuôi là một người họ hàng xa, và kể từ đó, bà gần như mất liên lạc hoàn toàn với gia đình ruột thịt.
Tuổi thơ của bà Thuần không hề êm đềm. Không được chăm sóc đầy đủ, bà từng phải ngủ ở nhà ga, nhà bạn bè. Những dịp lễ Tết, khi người khác quây quần gọi điện cho cha mẹ, bà lại không có nổi một số liên lạc để hỏi thăm người thân.
Trưởng thành trong thiếu thốn tình cảm, bà một mình vào Quảng Châu lập nghiệp. Cuộc sống ban đầu vô cùng khó khăn, đến mức khi sinh con đầu lòng, bà không có nổi 5.000 NDT (khoảng 19 triệu đồng), phải nhờ người thân giúp đỡ. Sau nhiều năm nỗ lực, bà dần ổn định cuộc sống, thậm chí mở được xưởng riêng.
Bất ngờ, sau gần 4 thập kỷ, cha mẹ ruột tìm đến. Ngay lần gặp đầu tiên, họ ôm bà khóc nức nở, liên tục xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Trước cảnh tượng đó, bà Thuần không kìm được cảm xúc, vừa khóc vừa chất vấn: "37 năm qua, các người ở đâu khi tôi khổ sở nhất?". Dù cha mẹ liên tục giải thích rằng hoàn cảnh khi đó quá khó khăn, bà vẫn không thể nguôi ngoai. Sự im lặng và những lời xin lỗi muộn màng dường như không đủ xoa dịu những tổn thương đã tích tụ suốt hàng chục năm.
Không lâu sau, sự thật phía sau cuộc đoàn tụ dần lộ rõ. Người mẹ ấp úng cho biết em trai của bà làm ăn thua lỗ, cuộc sống khó khăn, nên muốn "mượn" con gái một khoản tiền, khoảng 200.000 - 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ trong bà Thuần dường như được xác nhận. Cuộc gặp gỡ sau 37 năm không phải vì tình thân, mà vì tiền bạc.
Trước đề nghị này, bà thẳng thừng từ chối, đồng thời tuyên bố không muốn tiếp tục bất kỳ mối quan hệ nào với cha mẹ ruột. Khi người mẹ cố gắng thuyết phục bằng lý lẽ "chị em ruột phải giúp đỡ nhau", bà càng thêm phẫn nộ.
Trong giây phút cao trào, bà bất ngờ quỳ xuống, dập đầu ba cái trước cha mẹ. Hành động khiến tất cả sững sờ. Sau đó, bà đứng dậy, quay lưng rời đi và nói: "Ba cái lạy này coi như trả ơn sinh thành. Từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa". Câu nói dứt khoát khép lại cuộc đoàn tụ ngắn ngủi nhưng đầy tổn thương.
Đáng chú ý, trong suốt sự việc, người cha gần như không nói gì, chỉ đứng lặng với đôi mắt đỏ hoe. Trong khi đó, theo một số thông tin từ cư dân mạng, đây không phải lần đầu hai bên gặp lại. Trước đó, họ từng nhận lại nhau và thậm chí còn chụp ảnh chung. Tuy nhiên, lần này, khi vấn đề tiền bạc được đặt ra, mọi mâu thuẫn dồn nén mới thực sự bùng nổ.
Với bà Thuần, gia đình thực sự không phải là những người cùng huyết thống, mà là những người đã ở bên và giúp đỡ bà trong những lúc khó khăn nhất. Bà cho biết người chị nuôi mới chính là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời mình, cùng anh rể từng chắt chiu từng đồng để hỗ trợ bà ăn học.
Câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với quyết định dứt tình của bà Thuần, cho rằng: "Sinh mà không nuôi, tình nghĩa khó trọn vẹn". Một số khác lại cho rằng, dù quá khứ ra sao, việc đoạn tuyệt hoàn toàn vẫn là lựa chọn quá cực đoan. Dẫu đúng hay sai, câu chuyện vẫn để lại nhiều suy ngẫm về ý nghĩa của hai chữ "gia đình" - nơi không chỉ được định nghĩa bằng máu mủ, mà còn bằng sự yêu thương và trách nhiệm.