Tình trạng thằn lằn nước xuất hiện dày đặc tại khu vực hào nước phía sau Chợ Thành phố số 5 (Talat Pratu Phi) đang khiến người dân đô thị Nakhon Ratchasima (còn gọi là Korat) không khỏi lo lắng. Trước phản ánh của cư dân địa phương, ngày 17/2, phóng viên đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế khi nhiều cá thể liên tục bò lên bờ tìm kiếm thức ăn, thậm chí tiến sát khu vực buôn bán đông đúc.
Theo người dân, số lượng thằn lằn nước phân bố không đồng đều, song tại một số điểm dọc hào thành phố, ước tính có thể dao động từ 200 đến 300 con. Đáng chú ý, nhiều cá thể có kích thước lớn thường xuyên xuất hiện trên vỉa hè, len lỏi gần nhà dân và quầy hàng trong chợ, tạo nên cảnh tượng khiến không ít tiểu thương và khách mua sắm giật mình.
Dù chưa ghi nhận trường hợp tấn công nào, sự hiện diện của loài bò sát cỡ lớn tại khu vực công cộng vẫn làm dấy lên mối quan ngại về an toàn, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi. “Chúng bò rất gần người. Có lúc tôi thấy chúng nằm ngay sát lối đi”, một cư dân chia sẻ. Tâm lý lo lắng càng gia tăng khi đây là loài động vật hoang dã được pháp luật Thái Lan bảo vệ, khiến việc bắt giữ hay di dời trở nên phức tạp và đòi hỏi quy trình chuyên biệt từ cơ quan chức năng.
Bà Ramphoei (57 tuổi), sống lâu năm tại khu vực, cho biết tình trạng này không phải mới xuất hiện. Theo bà, quần thể thằn lằn nước đã tồn tại nhiều năm quanh hào thành phố, thậm chí có những con to “gần bằng cá sấu”. Bà cho rằng nguyên nhân khiến chúng ngày càng dạn người có thể xuất phát từ việc một số tiểu thương cho chúng ăn, vô tình hình thành thói quen phụ thuộc và làm giảm bản năng cảnh giác tự nhiên.
Phần lớn các cá thể sau khi kiếm ăn sẽ quay trở lại khu vực hào nước. Tuy nhiên, cư dân địa phương vẫn mong muốn chính quyền sớm có biện pháp kiểm soát số lượng hoặc quản lý chặt chẽ hơn, nhằm tránh nguy cơ phát sinh sự cố ngoài ý muốn trong tương lai. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, nhất là khi khu vực chợ luôn đông đúc.
Theo tờ Thairath, việc bắt gặp thằn lằn nước tại các hào thành, chợ truyền thống và khu dân cư ở Nakhon Ratchasima đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong vài năm gần đây. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, một con thằn lằn khổng lồ từng bò vào một nhà hàng tại Thái Lan, khiến thực khách hoảng hốt bỏ chạy. Chủ quán cho biết con vật có thể bị thu hút bởi mùi thức ăn, đã chui qua đường ống thoát nước rồi leo vào bên trong.
Sự gia tăng tần suất xuất hiện của loài bò sát này một lần nữa đặt ra bài toán cân bằng giữa bảo tồn động vật hoang dã và đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư đô thị.