Santa Cruise
Tại Seoul, Hàn Quốc, nhiệm vụ của lực lượng Santa Cruise là xóa bỏ những clip sex trên mạng, mà nhân vật chính trong đó (đa phần là phụ nữ) bị quay lén. Cũng có trường hợp đó là các clip hoặc hình ảnh cá nhân, chủ nhân chỉ muốn giữ cho riêng mình, nhưng bị bạn trai cũ cay cú, hay một người quen xấu tính đưa lên mạng.
Tony Kim (27 tuổi), một thành viên của Santa Cruise đã làm công việc này trong 6 năm. Anh thường dành cả ngày ngồi xem những hình ảnh phụ nữ khỏa thân, hoặc các clip ân ái.
Anh cho biết, ban đầu anh ứng tuyển vào công việc này chỉ vì tò mò. Nhưng ngay sau khi bắt đầu làm việc, anh cảm thấy công việc này không hề dễ chịu chút nào. “Nhưng giờ tôi đã quen rồi và không cảm thấy gì nữa. Đó chỉ là một công việc mà thôi”, Kim chia sẻ.
Người điều hành lực lượng đặc biệt này, anh Kim Ho-Jin, thành lập Santa Cruise từ năm 2008, với mục đích xóa bỏ những tin đồn ác ý hoặc những thông tin không chính xác về các doanh nghiệp và người nổi tiếng.
Đến những năm gần đây, anh mới bắt đầu có thêm một kiểu khách hàng mới, đó là những người phụ nữ bị trả thù bằng cách phát tán hình ảnh nhạy cảm của họ trên mạng.

Kim Ho-Jin, người điều hành Santa Cruise
'Cái giá rẻ mạt'
Kiểu trả thù này còn có thuật ngữ riêng, gọi là “phim sex trả thù” (revenge porn). Đây là hiện tượng toàn cầu chứ không riêng gì Hàn Quốc. Tại Mỹ, 2% người sử dụng Internet có những hình ảnh kiểu như vậy đang xuất hiện đâu đó trên các trang web.
Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc năm 2016, có 7.325 yêu cầu gỡ bỏ các clip nhạy cảm riêng tự khỏi Internet, tăng 7 lần so với 4 năm qua.
Những clip dạng này bao gồm các clip quay lén trong phòng vệ sinh hoặc trong phòng thử đồ.
Kim Ho-Jin cho biết, những người phát tán các clip này thường là các chàng trai trẻ, khoảng 20 tuổi trở xuống. Họ muốn xem những người phụ nữ họ không thể với tới bị bạo hành tinh thần và hạ nhục trên Internet.
Một nạn nhân giấu tên tâm sự, cô đã phải nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè sau khi một clip của cô xuất hiện trên mạng.
“Tôi từng là một cô gái vui vẻ, sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng giờ tôi thấy sợ hãi mỗi khi phải ra ngoài. Tôi sợ hãi cả thế giới”, cô nói trong một tin nhắn gửi đến Trung tâm phản ứng về bạo lực tình dục trên mạng Hàn Quốc.

Phụ nữ Hàn biểu tình để cảnh báo về tội phạm tình dục trên mạng
Hàn Quốc là đất nước còn nặng nề định kiến “trọng nam khinh nữ”. Chính vì vậy, những người phụ nữ nạn nhân luôn cảm thấy xấu hổ và bị xã hội sỉ nhục sau khi mọi người biết về clip nhạy cảm của họ, cô Seo Lang, giám đốc trung tâm cho biết.
Cô nói thêm rằng, lực lượng cảnh sát mạng hiện giờ quá ít nhân lực, mà công việc lại quá nhiều. Hơn nữa, cảnh sát thường đổ lỗi cho nạn nhân vì đã “không cư xử đúng mực”.
“Cái giá để hủy hoại cuộc đời một phụ nữ ở đây quá rẻ mạt”, cô nói.
Không thể xóa hoàn toàn
Gần đây, chính phủ Hàn đã phải đưa ra nhiều chính sách nhằm đối phó với tội phạm tình dục trên mạng.
Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ có 6% số tội phạm này bị kết án tù, và 65% phải nộp phạt.
Một nạn nhân giấu tên nói, thường những người phát tán các clip riêng tư lên mạng chỉ bị phạt 1 triệu won, còn trang web đăng tải clip đó bị phạt 3 triệu won.
Nhưng số tiền này chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận hàng tháng của các trang web này, thu được từ việc bán quảng cáo và lan truyền các clip như vậy.
Mỗi tháng có 140 phụ nữ đăng ký dịch vụ của Santa Cruise. Nhiều người biết về clip của mình qua người quen, thường là đàn ông, gửi cho họ một đường link và hỏi “có phải bạn không?”. Có người chỉ đơn giản là lo lắng có thể clip của mình đã bị phát tán.

Các nhân viên của Santa Cruise đang làm việc
Khi Santa Cruise tìm thấy một clip, họ sẽ liên lạc trực tiếp với quản lý trang web đó và yêu cầu gỡ bỏ video. Nhiều người sẽ làm theo, nhưng cũng có người không đồng ý, hoặc do Santa Cruise không thể liên lạc được. Nếu trường hợp như vậy xảy ra, Santa Cruise sẽ yêu cầu một cấp cao hơn để chặn nội dung đó, việc này có thể mất nhiều tuần.
Nhưng dù thế nào, cảnh sát cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn các clip đó trên Internet.
Mức giá cho một lần đăng ký dịch vụ của Santa Cruise là 2 triệu won, gần 2/3 mức lương trung bình tại Hàn Quốc.
Tuy nhiên, điều mà các thành viên của Santa Cruise sợ nhất, đó là khi khách hàng không còn tiền chi trả dịch vụ và không thể liên lạc được nữa.
“Khi tôi gọi họ, đôi khi bố mẹ họ nghe máy, và nói rằng con gái họ đã chết”, anh Kim nói.