Vòng quanh thế giới

Dừng xe lúc nửa đêm, người đàn ông sửng sốt trước hàng chục sinh vật lúc nhúc trong bãi rác

Thanh Phúc

Cảnh tượng hàng chục sinh vật lúc nhúc đang gây xôn xao mạng xã hội.

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng hiếm thấy đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội : 30 sinh vật quý hiếm cùng lúc xuất hiện tại một bãi rác. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, vừa khơi gợi sự tò mò vừa dấy lên không ít lo ngại.

Ảnh: Tin tức Bắc Kinh.
Ảnh: Tin tức Bắc Kinh.

Người quay video cho biết anh đã ngồi trong xe suốt nửa tiếng để quan sát. “Cảm giác vừa háo hức vừa sợ hãi. Tôi phải nắm chặt vô lăng, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào”, nhân chứng chia sẻ. Trong clip, nhóm động vật này có cả con trưởng thành lẫn gấu con mải miết lục lọi rác thải để kiếm ăn, hoàn toàn không có dấu hiệu rời đi.

Ảnh: Tin tức Bắc Kinh.
Ảnh: Tin tức Bắc Kinh.

Trả lời truyền thông, cán bộ Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Qamdo xác nhận đây là loài gấu nâu Tây Tạng. Khu vực này có số lượng gấu nâu Tây Tạng đáng kể, song cho rằng tình hình cụ thể cần cơ quan cấp huyện làm rõ. Ban đầu, đại diện Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ huyện Bianba phủ nhận sự việc, nhưng sau đó cho biết bãi rác nằm xa khu dân cư, chỉ hoạt động về đêm và sẽ sớm bổ sung biển cảnh báo.

Ảnh: Tin tức Bắc Kinh.
Ảnh: Tin tức Bắc Kinh.

Gấu nâu Tây Tạng, tên khoa học Ursus arctos pruinosus, là phân loài quý hiếm của gấu nâu. Chúng có chiều dài cơ thể từ 1,8 đến 2,1 mét, cân nặng có thể đạt 400 kg. Đây là loài động vật hoang dã được xếp vào diện bảo vệ cấp II tại Trung Quốc. Thông thường, gấu nâu sống đơn độc, bắt đầu ngủ đông từ cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 cho đến mùa xuân năm sau. Trước giai đoạn này, chúng phải tích trữ năng lượng bằng cách ăn tới hàng trăm ki-lô-gam quả mọng và thức ăn tự nhiên.

Các chuyên gia cảnh báo, gấu nâu Tây Tạng sở hữu móng vuốt có lực tấn công mạnh đến một tấn và tốc độ di chuyển có thể đạt 60 km/giờ, đủ sức gây nguy hiểm cho con người. Thực tế, trong vòng năm năm qua, Tây Tạng đã ghi nhận ít nhất sáu vụ gấu nâu tấn công, trong đó có một trường hợp tử vong.

Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Trước hiện tượng đàn gấu kéo đến bãi rác, dư luận đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hoạt động con người và môi trường sống của động vật hoang dã. Nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý chất thải chưa chặt chẽ đã khiến gấu tìm đến những nơi tập kết rác, tiềm ẩn nguy cơ xung đột với con người. Một cư dân mạng bình luận: “Đáng lẽ phải có khu vực bảo vệ riêng để cách ly người và gấu”. Người khác lại thẳng thắn: “Nếu thấy gấu nâu Tây Tạng, tốt nhất là bỏ chạy”.

Bên cạnh sự lo lắng, không ít người tỏ ra hài hước trước cảnh tượng lạ lùng. “Đông thế này, nhìn từ xa cứ như chuột khổng lồ”, một tài khoản bình luận. Một số ý kiến khác lại kêu gọi giữ bình tĩnh, cho rằng gấu thường không chủ động tấn công trừ khi bị đe dọa hoặc quá đói.

Ảnh: Weibo.
Ảnh: Weibo.

Sự việc ở huyện Bianba, Tây Tạng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo tồn động vật hoang dã tại Tây Tạng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự mở rộng của hoạt động con người đang thu hẹp môi trường sống tự nhiên, những cuộc “chạm mặt” bất ngờ giữa người và gấu được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Các nhà chức trách vì vậy cần sớm có biện pháp vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng, vừa duy trì môi trường sinh tồn bền vững cho loài gấu nâu quý hiếm này.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI