Vòng quanh Thế giới

Dùng kiếm dạy dỗ con điểm thấp, ông bố ân hận cả đời

Thiên An
Chia sẻ

Truyền thông địa phương tỉnh Tứ Xuyên mới đây chia sẻ thông tin về người đàn ông gây họa lớn sau khi dạy dỗ con bị điểm kém bằng kiếm Nhật.

Người đàn ông họ Dương, sống ở Miêu Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã ly hôn vợ. Một mình anh "gà trống nuôi con" suốt 10 năm nay nên đã đặt ra yêu cầu rất cao với con trai của mình.  

Khi biết tin con trai 13 tuổi chỉ đạt 18 điểm môn thể dục, anh Dương đã vô cùng tức giận. Trong cơn giận dữ, người đàn ông lấy ra một thanh kiếm samurai để dọa con trai, hi vọng con có thể biết sợ mà phấn đấu hơn. Tuy nhiên, trong lúc dọa nạt, anh Dương vô tình đâm trúng đứa trẻ khiến cậu bé tử vong.

Dùng kiếm dạy dỗ con điểm thấp, ông bố ân hận cả đời Ảnh 1
Anh Dương tại tòa án

Nhớ lại sự việc lúc đó, anh Dương cho biết bản thân đã vô cùng tức giận vì điểm số của con không tốt. Trước sự trách móc của cha, con trai bày tỏ sự khó chịu: "Con đã cố gắng chăm chỉ, nhưng bố lại luôn cho rằng con lười biếng". Trong cơn bất bình, cậu bé thậm chí còn thách thức bố hãy cầm kiếm đâm vào mình.  

Nghe con trai khiêu khích, anh Dương càng điên tiết, tiến lên một bước, đâm thanh kiếm về phía trước để dọa nhưng không ngờ đâm trúng bụng con trai.  

Dùng kiếm dạy dỗ con điểm thấp, ông bố ân hận cả đời Ảnh 2
Thanh kiếm anh Dương dùng để dọa con nhưng không ngờ đâm cậu bé tử vong 

Ngay sau đó, anh liền choàng tỉnh, vội vã gọi cấp cứu. Đáng tiếc, mặc dù được đưa đi cấp cứu lập tức nhưng cậu bé 13 tuổi vẫn tử vong do vết thương sâu và mất máu quá nhiều.  

Cảnh sát sau đó đã làm việc với Dương. Theo báo cáo, người đàn ông đã một mình nuôi dạy con trai trong 10 năm sau khi ly hôn. Trước khi dùng kiếm đâm con trai, Dương cũng đã từng đánh cậu bé bằng chính chiếc kiếm này vì con đạt điểm kém. 

Cuối cùng, tòa tuyên án xử phạt người đàn ông họ Dương 12 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. 

Xem thêm: Thay người yêu như thay áo, chú rể nhận 'quả báo' ngay ngày cưới từ hội bạn gái cũ

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất