Vòng quanh Thế giới

Đưa vợ 4 tỷ tiền trúng xổ số, vài ngày sau chồng cay đắng phát hiện ra sự thật

Thiên An
Chia sẻ

Tin tưởng đưa 4 tỉ đồng tiền trúng xổ số để vợ giữ, người chồng uất nghẹn phát hiện ra sự thật phía sau.

Trên đời có rất nhiều loại hạnh phúc, trong đó, trúng xổ số giá trị lớn chắc chắn là loại hạnh phúc đặc biệt. Bởi nó có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của một hoặc nhiều người. Cũng là thay đổi cuộc sống, nhưng trường hợp của người đàn ông ở Thái Lan mới trúng số gần đây lại tràn ngập cay đắng.  

Theo báo chí đưa tin, cách đây không lâu anh Munich (49 tuổi) đến từ Thái Lan đã mua một tờ vé số và trúng giải độc đắc với 6 triệu baht (khoảng hơn 4 tỷ đồng ). Sau đó, anh cùng vợ và 3 đứa con đi lĩnh giải thưởng. Trừ các loại khoản thuế phí, Munich được lĩnh số tiền cuối cùng là 5.970.000 bath (hơn 4,1 tỷ đồng).  

Đưa vợ 4 tỷ tiền trúng xổ số, vài ngày sau chồng cay đắng phát hiện ra sự thật Ảnh 1
Hình minh họa 

Sau khi nhận tiền, Munich đã không ngần ngại đưa toàn bộ số tiền cho vợ giữ. Cô vợ Angkhanarat đã chung sống với anh suốt 26 năm và có 3 đứa con nên anh hoàn toàn tin tưởng cô.  

Không dựng đổi đời nhờ giải thưởng lớn, nghĩ cần làm gì đó tốt đẹp cảm ơn cuộc đời. Anh Munich đen hơn 1 triệu bath (khoảnh 690 triệu đồng) đi quyên góp từ thiện cho một ngôi đền.  

Trong buổi lễ khuyên góp, Munich phát hiện ra một người đàn ông lạ đứng cạnh vợ nên đã hỏi cô đó là ai. Người vợ điềm nhiên trả lời đó cũng là một người đi khuyên góp trong buổi từ thiện.  

Mặc dù trong lòng cảm thấy có gì đó chưa thỏa đáng nhưng Munich vẫn quyết định tin vợ. Tuy nhiên, vài ngày sau, người đàn ông 3 con đã vô cùng bất ngờ và đau khổ khi phát hiện ra vợ đã "ôm" mấy tỉ của anh bỏ trốn theo nhân tình. Và kẻ nhân tình không ai khác chính là gã đàn ông anh thấy tại buổi lễ từ thiện vừa qua.  

Đưa vợ 4 tỷ tiền trúng xổ số, vài ngày sau chồng cay đắng phát hiện ra sự thật Ảnh 2

Bị vợ lấy sạch tiền, nên Munich giờ đã hoàn toàn tay trắng. Người đàn ông đã đến cảnh sát để báo án.  

Cảnh sát cho biết họ không thể giúp gì cho Munich vì anh và Angkanarat chưa phải vợ chồng chính thức, chưa đăng ký kết hôn trên giấy tờ. Munich càng trở nên hoảng loạn và sốc, bởi suốt hơn 26 năm qua anh cho rằng cuộc hôn nhân của họ rất tốt, thậm chí còn có 3 người con. Vậy mà giờ đây anh vừa mất vợ vừa mất tiền.  

Tại sở cảnh sát, con trai Munich đã nói với cảnh sát rằng anh và mẹ đã liên lạc với nhau. Nhưng sau đó, Angkanarat đã chuyển chỗ và cắt đứt mọi liên lạc.  

Cảnh sát cho biết họ không thể thu hồi số tiền mà Angkanarat đã đem đi vì tiền nằm trong tài khoản của cô. Cảnh sát nói thêm, điều duy nhất mà Munich có thể làm là thuyết phục vợ trả lại số tiền. Không có cách liên lạc, Munich đành phải tìm đến truyền thông Thái Lan để cố gắng liên lạc với cô. 

Xem thêm: Hoang tưởng các bạn nữ đều thích mình, nam sinh áp lực đến nỗi phải bỏ học

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất