Vòng quanh thế giới

Đưa cụ ông bất tỉnh đi cấp cứu rồi qua đời, chủ quán vướng vào rắc rối không ngờ

Hoài Thương

Cụ ông cảm thấy không khỏe nên ngồi nghỉ trước cửa quán rồi bất ngờ ngất xĩu.

Một vụ việc gây tranh cãi vừa xảy ra tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, khi một chủ quán giúp một cụ ông bị ngất trước cửa tiệm đưa đến bệnh viện nhưng sau đó lại vướng vào yêu cầu bồi thường từ gia đình nạn nhân.

Đưa cụ ông bất tỉnh đi cấp cứu rồi qua đời, chủ quán vướng vào rắc rối không ngờ Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra ngày 17/8. Khi đó, một cụ ông được cho là cảm thấy không khỏe nên ngồi nghỉ trước cửa một quán mạt chược. Không lâu sau, ông bất ngờ mất ý thức và ngã xuống.

Phát hiện tình huống, vợ chồng chủ quán lập tức hỗ trợ đưa cụ ông đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, dù được điều trị, người đàn ông vẫn không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cụ ông cho rằng ông gặp chuyện ngay tại khu vực trước quán, đồng thời chủ quán có hành động hỗ trợ nên phải chịu một phần trách nhiệm đối với cái chết của ông. Từ đó, gia đình yêu cầu chủ quán bồi thường 100.000 NDT (khoảng 388 triệu đồng).

Phía chủ quán cho rằng họ chỉ tình cờ phát hiện cụ ông gặp nạn và giúp đưa ông đi cấp cứu vì muốn cứu người. Người chủ khẳng định việc hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện không đồng nghĩa với việc họ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông.

Đưa cụ ông bất tỉnh đi cấp cứu rồi qua đời, chủ quán vướng vào rắc rối không ngờ Ảnh 2

Trong quá trình hai bên thương lượng, chủ quán từng bày tỏ thiện chí hỗ trợ 2.000-3.000 NDT vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn giữ nguyên yêu cầu bồi thường 100.000 NDT.

Đáng chú ý, theo thông tin được đăng tải, gia đình cụ ông thậm chí còn đe dọa nếu chủ quán không đồng ý bồi thường, họ sẽ đưa thi thể người đã khuất đặt trước cửa quán. Lời đe dọa này khiến vụ việc càng trở nên căng thẳng.

Sau quá trình thương lượng, hai bên cuối cùng đạt được thỏa thuận. Chủ quán đồng ý chi trả 19.000 NDT (khoảng 73 triệu đồng) cho gia đình cụ ông. Khoản tiền sau đó được con trai của người đã mất đến nhận.

Chủ quán họ Lý cho biết vợ ông bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều sau sự việc. Theo lời kể của ông, ban đầu hai vợ chồng chỉ đơn thuần nhìn thấy một người lớn tuổi ngất xỉu và muốn giúp đỡ. Không ai nghĩ rằng hành động xuất phát từ thiện ý lại khiến họ vướng vào một tranh chấp bồi thường.

Đưa cụ ông bất tỉnh đi cấp cứu rồi qua đời, chủ quán vướng vào rắc rối không ngờ Ảnh 3

Vụ việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút sự chú ý và làm dấy lên nhiều tranh luận về ranh giới giữa hành động cứu giúp người gặp nạn và trách nhiệm pháp lý của người hỗ trợ. Nhiều người cho rằng cần xác định rõ nguyên nhân tử vong cũng như trách nhiệm thực tế của các bên thay vì chỉ dựa vào việc nạn nhân từng được người khác hỗ trợ.

Sự việc cũng một lần nữa khiến câu chuyện về việc giúp đỡ người gặp nạn trở thành chủ đề được quan tâm, khi không ít người lo ngại rằng những tranh chấp phát sinh sau đó có thể khiến người chứng kiến e ngại khi muốn hỗ trợ người khác trong tình huống khẩn cấp.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI