Vòng quanh Thế giới

Đưa con chết yểu đi chôn cất, bố mẹ 'rợn người' khi nghe tiếng khóc trên đường ra nghĩa địa

Song Long
Chia sẻ

Cặp vợ chồng đã “choáng váng” khi nghe tiếng con khóc chỉ vài phút trước khi bắt đầu chôn cất.

Lúc nghe các bác sĩ tại Bệnh viện Yuregir State tuyên bố con trai đầu lòng của mình chết non, Melek Sert (32 tuổi) và chồng là Hasan Sert (34 tuổi) vô cùng đau đớn. Trước đó vào ngày 27/12/2021, người phụ nữ ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ chợt thấy đau bụng dữ dội và chảy máu nên phải nhập viện gấp.

Sự cố không ảnh hưởng đến bào thai 5 tháng trong bụng Melek, cô được bác sĩ cho xuất viện hôm 30/12. Thế nhưng sang hôm sau, Melek lại cảm thấy không khỏe nên đã được đưa đến Bệnh viện Bang Seyhan. Ngày 2/1, tình trạng của cô càng thêm tồi tệ. Bác sĩ kết luận cô đã bị sảy thai.

Sau khi bác sĩ tiến hành đẩy thai ra ngoài theo cách tự nhiên, Melek tin rằng con trai vẫn còn sống và bảo chồng đi hỏi y tá. Song, họ khẳng định rằng cậu bé đã chết lưu trong bụng mẹ. 

Mọi hy vọng vụt tắt, cặp vợ chồng đành đưa con ra nghĩa trang chôn cất. Ngờ đâu, Hasan bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Lúc mở túi ra kiểm tra, anh mới biết đó là tiếng khóc của con mình, bèn vội vàng trở lại bệnh viện. Em bé được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Hasan cũng kêu gọi những người nhóm máu O giúp con mình giành lấy cơ hội sống. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra đối với bệnh viện để xác định xem có sơ suất gì hay không.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất