Một chiếc du thuyền hạng sang trị giá khoảng 9,1 triệu USD (khoảng 240,2 tỷ đồng) vừa được bàn giao cho chủ mới chỉ 4 ngày đã gặp sự cố nghiêm trọng ngoài khơi đảo Sardinia, Italy. Sau khi động cơ gặp trục trặc, con tàu bất ngờ bốc cháy, nước tràn vào thân và cuối cùng lật nghiêng rồi chìm xuống Địa Trung Hải. May mắn, toàn bộ 14 người trên tàu đều được giải cứu an toàn.
Vụ việc xảy ra ngày 11/8 tại vùng biển ngoài khơi đảo Sardinia, gần Porto Cervo, một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc Costa Smeralda, khu vực được biết đến với những bãi biển sang trọng và sự xuất hiện của nhiều du thuyền đắt đỏ.
Theo truyền thông quốc tế, chiếc du thuyền mang tên Angiola II đang chở 14 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn di chuyển trên vùng biển gần Porto Cervo thì bất ngờ gặp sự cố động cơ. Không lâu sau đó, đám cháy bùng phát trên tàu, khiến tình hình nhanh chóng trở nên nguy hiểm.
Ngọn lửa được cho là đã làm hư hại một số bộ phận kín của du thuyền, tạo điều kiện để nước biển tràn vào bên trong. Khi lượng nước tiếp tục tăng, con tàu dần mất khả năng duy trì độ nổi và bắt đầu nghiêng mạnh sang một bên.
Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại toàn bộ quá trình chiếc du thuyền trị giá hàng triệu USD chìm xuống biển. Trong hình ảnh được ghi lại, thân tàu màu trắng ban đầu chỉ nghiêng nhẹ nhưng sau đó nhanh chóng mất thăng bằng, gần như nằm ngang trên mặt nước. Chỉ trong thời gian ngắn, phần thân tàu tiếp tục chìm sâu trước khi biến mất hoàn toàn dưới mặt biển.
Angiola II sau đó nằm dưới đáy biển tại khu vực giữa đảo Cappuccini và Capo Ferro, ở độ sâu khoảng 23 feet, tương đương 7 mét.
Khi nhận thấy tình trạng của du thuyền ngày càng nguy hiểm, những người trên tàu lần lượt tìm cách rời khỏi hiện trường. 12 người được một tàu ở gần đó hỗ trợ đưa lên an toàn. Hai người còn lại, được cho là chủ nhân của chiếc du thuyền và một người bạn, tiếp tục ở lại trên tàu để chờ lực lượng cứu hộ.
Hai người này chỉ rời Angiola II sau khi một tàu tuần tra của Italy có mặt tại hiện trường. Họ trở thành những người cuối cùng được đưa khỏi chiếc du thuyền trước khi con tàu chìm hoàn toàn. Sau đó, cả hai được đưa tới khu vực Poltu Quatu.
Điều may mắn nhất trong sự cố là cả 14 người trên du thuyền đều sống sót và không có trường hợp nào bị thương.
Sau khi công tác cứu hộ hoàn tất, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát xác tàu. Phần du thuyền đã chìm được cố định dưới đáy biển để tránh bị dòng hải lưu cuốn đi. Khu vực này cũng được giám sát trong thời gian chờ đơn vị chuyên nghiệp tiến hành trục vớt.
Theo kiểm tra ban đầu, nhà chức trách chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy nhiên liệu từ du thuyền bị rò rỉ ra biển. Vì vậy, hiện chưa ghi nhận tình trạng ô nhiễm nhiên liệu tại khu vực xảy ra tai nạn.
Italy cũng đang lên kế hoạch đưa Angiola II ra khỏi đáy biển. Một tàu cẩu chuyên dụng có tải trọng khoảng 220 tấn dự kiến được huy động để phục vụ quá trình trục vớt chiếc du thuyền.
Đáng chú ý, sự cố xảy ra chỉ 4 ngày sau khi Angiola II được bàn giao cho chủ nhân mới. Điều này khiến vụ việc càng gây chú ý, bởi chiếc du thuyền trị giá khoảng 9,1 triệu USD chưa kịp trải qua một tuần sử dụng đã gặp liên tiếp các sự cố nghiêm trọng, từ trục trặc động cơ, cháy cho tới chìm hoàn toàn.
Angiola II thuộc dòng Amer F100, được hãng đóng tàu Italy Permare chế tạo và hoàn thành vào năm 2020. Du thuyền có chiều dài khoảng 98 feet, tương đương gần 30 mét, được thiết kế với 5 phòng ngủ và có khả năng phục vụ tối đa 10 khách lưu trú. Ngoài ra, tàu có thể bố trí khoảng 5 thành viên thủy thủ đoàn.
Về khả năng vận hành, Angiola II được trang bị 4 động cơ và có tốc độ tối đa khoảng 28 hải lý/giờ, tương đương hơn 50 km/giờ. Tuy nhiên, chính sự cố liên quan đến động cơ được cho là điểm khởi đầu của chuỗi sự kiện dẫn tới vụ chìm tàu.
Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã vào cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác. Các nhà chức trách sẽ tập trung làm rõ vì sao động cơ gặp trục trặc, nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát cũng như cách nước biển xâm nhập vào thân tàu nhanh đến mức khiến một du thuyền dài gần 30 mét mất khả năng nổi chỉ trong thời gian ngắn.
Vụ việc khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi một chiếc du thuyền trị giá hàng triệu USD vừa được trao cho chủ mới đã phải nằm dưới đáy Địa Trung Hải. Dẫu vậy, giữa thiệt hại tài sản lên tới hàng triệu USD, việc cả 14 người trên tàu đều kịp thời thoát nạn và không có ai bị thương vẫn được xem là điều may mắn nhất trong sự cố hy hữu này.