Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán) tại thành phố Shangri-La, thuộc châu tự trị Diqing, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), khiến một bé trai 8 tuổi thiệt mạng khi rơi từ vách đá trong lúc đi du lịch cùng gia đình.
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại khu vực gần danh thắng Hẻm núi Hổ Nhảy. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định vị trí xảy ra tai nạn không nằm trong khu thắng cảnh được cấp phép tham quan, mà thuộc khu vực chưa mở cửa cho công chúng và vốn đã bị phong tỏa trước đó.
Báo Jimu News cho biết, trong ngày 21/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một bé trai nằm bất động dưới chân vách đá. Hình ảnh cho thấy một người lớn đã trèo xuống sườn núi để đưa em lên, song nạn nhân không còn phản ứng. Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết họ nhìn thấy phần đầu bé trai bê bết máu sau khi em lăn từ trên cao xuống. Một số ý kiến trên mạng xã hội suy đoán thời điểm đó khu vực có gió mạnh, có thể là yếu tố góp phần dẫn đến cú trượt chân định mệnh.
Một hướng dẫn viên địa phương tiết lộ tai nạn xảy ra trên đoạn đường mòn leo núi nằm giữa khu vực Hổ Nhảy, cách nhà nghỉ gần nhất chưa đầy 3 km. Con đường này chỉ rộng khoảng 1 mét, địa hình hiểm trở và chịu ảnh hưởng của gió lớn. Theo lời kể, bé trai đã rơi khỏi vách đá và lăn xuống sườn núi hơn 20 mét. “Khi chúng tôi tiếp cận, cháu bé nằm bất động nhưng vẫn còn khóc”, người này cho biết. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Trưởng đoàn du lịch địa phương xác nhận bé trai đi cùng bố mẹ theo hình thức tự túc, không thuộc bất kỳ đoàn tour nào. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường mòn chưa được khai phá tại Hổ Nhảy Trung bộ, nơi trước đây đã bị cấm hoạt động leo núi và phương tiện qua lại.
Một nhân chứng khác kể lại rằng họ nghe thấy tiếng la hét thất thanh trước khi nhìn thấy bé trai lăn xuống vách đá. Khi lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khu vực đường lớn, người cha đã bật khóc nức nở.
Ngày 22/2, đại diện khu thắng cảnh Hẻm núi Hổ Nhảy cho biết hiện chỉ khu vực thượng nguồn được phép đón khách và vẫn hoạt động bình thường. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Diqing cũng xác nhận tai nạn không xảy ra trong phạm vi khu du lịch chính thức mà ở một khu vực lân cận đã đóng cửa.
Theo nguồn tin, khi nhân viên y tế tới hiện trường vào khoảng 17h cùng ngày, bé trai đã không còn dấu hiệu sinh tồn do chấn thương đầu nghiêm trọng. Đại diện Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Shangri-La cho biết nạn nhân 8 tuổi “không thể cứu sống”, đồng thời cơ quan chức năng đã tiếp nhận báo cáo từ gia đình và đang tiến hành điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại các khu vực tự phát, ngoài phạm vi quản lý du lịch chính thức, đặc biệt trong dịp cao điểm lễ Tết khi nhu cầu tham quan, khám phá tăng cao.