Trong khi nhiều nguyên thủ thế giới dùng bài phát biểu để nói về kinh tế, chiến tranh hay an ninh quốc gia, thì Donald Trump lại chọn một chủ đề gần gũi hơn:… chất lượng xây dựng của Nhà Trắng.
Tại buổi tiệc tối tổ chức ở Rose Garden nhân Tuần lễ Cảnh sát, ông Trump khiến quan khách đi từ ngỡ ngàng đến bật cười khi mô tả nơi ở mang tính biểu tượng nhất nước Mỹ như một “đống đổ nát cao cấp”. Và tất nhiên, không quên thêm chút “gia vị gia đình” để tăng tính giải trí.
Mở đầu bài phát biểu, ông Trump tự hào khoe công trình cải tạo Vườn Hồng, khẳng định nơi này trước đây “chỉ toàn cỏ”. Theo lời ông, chính phu nhân đã phải lên tiếng khi thấy bãi cỏ quen thuộc biến mất.
“Anh yêu, anh đã làm gì với bãi cỏ của em vậy?”, ông Trump kể lại lời vợ, trước khi giải thích rằng khách mời “đứng trong bùn thì rất mệt”.
Từ một buổi tiệc trang trọng, bầu không khí nhanh chóng chuyển sang… chương trình cải tạo bất động sản phiên bản chính trị.
Sau khoảng 20 phút phát biểu, ông Trump tiếp tục mô tả tình trạng của White House bằng loạt chi tiết không khác gì biên bản kiểm định công trình: cột nhà xuống cấp, lớp vữa bong tróc và nhiều hạng mục “trông như sắp sụp”.
Dù cố kiềm chế lời lẽ theo “khuyến cáo từ vợ”, vị tổng thống vẫn không giấu nổi sự thất vọng với nơi ở quyền lực nhất nước Mỹ.
“Tôi định dùng một từ mạnh hơn, nhưng thôi”, ông nói, trước khi tuyên bố Nhà Trắng giờ đã “hoàn hảo” nhờ những phiến đá mới được thay thế.
Không dừng ở đó, ông Trump còn dành thời gian quảng bá ý tưởng xây dựng phòng khiêu vũ mới, dự án mà nhiều người cho rằng có thể khiến Nhà Trắng dần mang phong cách khu nghỉ dưỡng hạng sang hơn là trụ sở điều hành quốc gia.
Trong lúc nước Mỹ tranh luận về ngân sách và bầu cử, ông Trump cũng đặc biệt quan tâm đến một vấn đề khác: màu nước của hồ phản chiếu tại Lincoln Memorial Reflecting Pool.
Theo truyền thông Mỹ, hồ đã được tháo cạn để sơn lại màu xanh theo yêu cầu từ chính quyền Trump. Chi phí dự án được cho là lên tới 18 triệu USD, cao hơn nhiều so với con số 2,5 triệu USD mà ông từng công bố.
Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ giới bảo tồn di sản. Một tổ chức phi lợi nhuận tại Washington đã đệ đơn kiện nhằm ngăn việc “thay áo mới” cho hồ phản chiếu nổi tiếng.
Theo đơn kiện, màu tối nguyên bản của lòng hồ không phải chi tiết ngẫu nhiên, mà là dụng ý thiết kế để tạo hiệu ứng phản chiếu sâu và trang nghiêm cho Lincoln Memorial cùng Washington Monument.
Nhưng với ông Trump, dường như mọi thứ đều có thể nâng cấp từ bãi cỏ, đá lát cho tới màu nước hồ lịch sử.
Và thế là, giữa lúc thế giới theo dõi chính trị Mỹ bằng tâm thế căng thẳng, Nhà Trắng lại bất ngờ trở thành… một công trình đại tu quốc dân dưới góc nhìn của vị tổng thống mê cải tạo hơn cả các nhà thầu xây dựng.