Sự thân thiết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tiếp tục trở thành đề tài gây chú ý trên truyền thông quốc tế. Mới đây, nhà lãnh đạo Syria bất ngờ tiết lộ ông vừa được ông Donald Trump gửi tặng thêm những chai nước hoa mang thương hiệu cá nhân của vị tổng thống Mỹ, kèm một lời nhắn mang đậm phong cách hài hước quen thuộc.
Trên mạng xã hội X hôm 19/5, ông Ahmed al-Sharaa đăng tải hình ảnh hai chai nước hoa "Victory 47" cùng một bức thư được cho là có chữ ký của Donald Trump. Trong bài đăng, nhà lãnh đạo Syria gọi đây là một "món quà quý giá" và dí dỏm viết: "Có những cuộc gặp để lại dấu ấn, còn cuộc gặp của chúng tôi dường như để lại cả hương thơm".
Theo nội dung bức thư được in trên giấy tiêu đề Nhà Trắng, ông Trump viết: "Ahmed, mọi người vẫn đang nhắc về bức ảnh khi tôi tặng anh chai nước hoa tuyệt vời này, phòng khi anh đã dùng hết!".
Đây không phải lần đầu tiên Donald Trump tặng nước hoa cho Ahmed al-Sharaa. Trước đó, trong chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 11/2025 - chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Syria tới Mỹ kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập gần 80 năm trước, ông Trump từng trực tiếp trao cho người đồng cấp Syria các chai nước hoa và nước hoa nữ thuộc dòng "Victory 47", được bán với giá khoảng 250 USD/chai.
Đoạn video ghi lại buổi gặp mặt khi ấy từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong clip, Donald Trump vừa xịt nước hoa lên người mình và ông al-Sharaa vừa pha trò hỏi vị tổng thống Syria có bao nhiêu người vợ.
"Khi nói đến các anh, tôi chẳng bao giờ biết được", ông Trump đùa sau khi ông al-Sharaa trả lời rằng mình chỉ có một vợ. Đáp lại, nhà lãnh đạo Syria cũng hỏi ngược lại Donald Trump có bao nhiêu người vợ và nhận được câu trả lời: "Hiện tại thì chỉ một".
Mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo từng khiến dư luận quốc tế chú ý bởi quá khứ đặc biệt của Ahmed al-Sharaa. Trước khi trở thành tổng thống Syria, ông từng được biết đến với tên gọi Abu Mohammad al-Julani và là thủ lĩnh của Jabhat al-Nusra - tổ chức từng là nhánh liên kết với al-Qaeda tại Syria. Ông cũng từng nằm trong danh sách khủng bố toàn cầu của Mỹ từ năm 2013.
Sau này, Ahmed al-Sharaa tiếp tục lãnh đạo nhóm Hayat Tahrir al-Sham, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào năm 2024.
Câu chuyện những chai nước hoa "Victory 47" vì thế không chỉ đơn thuần là món quà mang tính cá nhân, mà còn phản ánh mối quan hệ ngoại giao đặc biệt giữa hai nhân vật từng ở hai chiến tuyến hoàn toàn đối lập trong nhiều năm qua.