Vòng quanh thế giới

Đón con đi thi Đại học, người đàn ông gây xôn xao với diện mạo lấm lem bùn đất

Hoài Thương

Diện mạo của người đàn ông bên ngoài điểm thi gây chú ý.

Giữa hàng trăm phụ huynh ăn mặc tươm tất đứng chờ con bên ngoài điểm thi đại học, hình ảnh một người đàn ông chân tay còn dính đầy bùn đất, tay cầm bó hoa hướng dương giản dị đã bất ngờ khiến hàng triệu người xúc động.

Đón con đi thi Đại học, người đàn ông gây xôn xao với diện mạo lấm lem bùn đất Ảnh 1

Nhân vật trong câu chuyện là ông Li Xiangang, 43 tuổi, sống tại huyện Dĩnh Thượng, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông đứng đợi con gái sau buổi thi đầu tiên của kỳ thi đại học quốc gia đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng đẹp về tình phụ tử.

Sáng 7/6, ông Li Xiangang dậy từ rất sớm để đưa con gái là Li Yuqin đến điểm thi. Sau khi chắc chắn con đã vào phòng thi, ông lập tức quay về quê phụ giúp cha mẹ cấy lúa. Đây cũng là thời điểm nông dân địa phương bước vào mùa vụ bận rộn nhất trong năm.

"Tôi đưa con đến trường từ sáng sớm rồi tranh thủ ra đồng làm việc. Đến gần trưa, vợ liên tục gọi điện nhắc đi đón con. Tôi không kịp thay quần áo nên cứ thế chạy thẳng từ ruộng lúa tới điểm thi", ông kể.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút, môn thi Ngữ văn kết thúc. Giữa dòng người đông đúc, Li Yuqin bước ra khỏi cổng trường và lập tức nhìn thấy cha mình. Trên tay ông là bó hoa hướng dương được chuẩn bị từ trước. Không hề bận tâm đến bộ quần áo lấm lem bùn đất, cô gái trẻ mỉm cười rạng rỡ, nhận bó hoa rồi ôm chầm lấy cha.

Khoảnh khắc giản dị ấy đã được một người qua đường ghi lại và nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người xúc động trước hình ảnh người cha lao động chân chất, sẵn sàng gác lại công việc đồng áng để có mặt trong một trong những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời con gái.

Đón con đi thi Đại học, người đàn ông gây xôn xao với diện mạo lấm lem bùn đất Ảnh 2

Trước sự quan tâm bất ngờ từ dư luận, ông Li Xiangang vẫn giữ thái độ bình thản. Ông cho rằng mình không làm điều gì đặc biệt.

"Người lao động là những người đáng tự hào nhất. Con gái tôi sẽ không bao giờ coi thường chúng tôi. Tôi chỉ đang làm những gì một người cha nên làm", ông nói.

Tuy nhiên, cùng với những lời khen ngợi, cũng xuất hiện không ít ý kiến hoài nghi. Một số cư dân mạng cho rằng thời điểm đó không phải mùa cấy lúa, từ đó nghi ngờ gia đình cố tình dàn dựng hình ảnh để thu hút sự chú ý.

Đối diện với những lời bàn tán, người cha nông dân vẫn giữ sự điềm tĩnh đáng quý. "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình và sống một cuộc sống giản dị", ông chia sẻ.

Thực tế, theo xác nhận của chính quyền địa phương, thời điểm đầu tháng 6 là mùa vụ rất bận rộn tại khu vực Phụ Dương. Sau khi thu hoạch lúa mì, nông dân phải nhanh chóng đưa nước vào ruộng và cấy lúa mới. Việc ông Li Xiangang vừa làm đồng vừa tranh thủ đến đón con là hoàn toàn bình thường.

Đón con đi thi Đại học, người đàn ông gây xôn xao với diện mạo lấm lem bùn đất Ảnh 3

Người thân cho biết cuộc sống của gia đình ông không mấy dư dả. Ngoài công việc làm điện nước, ông còn thường xuyên phụ giúp cha mẹ sản xuất nông nghiệp. Gia đình hiện phải gánh nhiều áp lực tài chính sau khi vợ ông trải qua một ca phẫu thuật lớn vào năm ngoái.

Trong mắt bà con lối xóm, Li Xiangang là người hiền lành, chăm chỉ và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ông nhiều lần hỗ trợ hàng xóm sửa chữa điện nước mà không lấy tiền công.

Nếu người cha khiến cộng đồng mạng xúc động bởi sự hy sinh thầm lặng thì cô con gái Li Yuqin lại chạm đến trái tim nhiều người bằng những lời bày tỏ chân thành dành cho đấng sinh thành.

"Bố kể rằng bố đang cấy lúa ngoài đồng nên không kịp thay quần áo. Khi nhìn thấy đoạn video, em cũng rất xúc động. Em nghĩ bố mình thật tuyệt vời", cô chia sẻ.

Nữ sinh cho biết điều đầu tiên cô nhìn thấy sau khi bước ra khỏi phòng thi không phải là đám đông hay những chiếc điện thoại đang hướng về phía mình, mà là bó hoa hướng dương trên tay cha.

Trước ống kính truyền thông, Li Yuqin nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến cha mẹ: "Con biết bố mẹ đã rất vất vả để nuôi dạy con. Con hy vọng sau này bố mẹ sẽ không còn phải làm việc cực nhọc như thế nữa. Khi có thể tự kiếm tiền, con nhất định sẽ báo đáp công ơn sinh thành. Con yêu bố mẹ."

Những ngày qua, câu chuyện về người cha lấm lem bùn đất vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thế nhưng với Li Xiangang, sự nổi tiếng chỉ là điều thoáng qua. Sau kỳ thi của con gái, ông lại chuẩn bị hành lý để tiếp tục đến nơi làm việc, hoàn thành những công trình điện nước còn dang dở.

Đón con đi thi Đại học, người đàn ông gây xôn xao với diện mạo lấm lem bùn đất Ảnh 4

Có lẽ điều khiến hàng triệu người xúc động không nằm ở bó hoa hướng dương hay bộ quần áo dính đầy bùn đất, mà chính là hình ảnh một người cha bình dị đang âm thầm gánh vác trách nhiệm của mình. Giữa cuộc sống nhiều bộn bề, tình yêu thương ấy không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một cái ôm của con sau cánh cổng trường cũng đủ trở thành phần thưởng lớn nhất.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI