Mâu thuẫn trong hôn nhân thường tích tụ theo thời gian và khi vượt quá giới hạn chịu đựng, ly hôn trở thành lựa chọn cuối cùng của nhiều cặp vợ chồng. Với người trưởng thành, đó có thể là sự giải thoát để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng đối với những đứa trẻ, sự đổ vỡ của gia đình luôn để lại những khoảng trống khó bù đắp.
Trong mọi hoàn cảnh, việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái vẫn là trách nhiệm chung của cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, không phải cuộc ly hôn nào cũng khép lại trong sự văn minh và tôn trọng những thỏa thuận đã được thống nhất.
Câu chuyện của chị Trương (35 tuổi) và chồng cũ họ Trần đang thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Hai người từng có tám năm chung sống và có với nhau hai cô con gái. Từng được xem là một gia đình hạnh phúc, nhưng cuộc hôn nhân dần rạn nứt khi ông Trần nhiều lần ngoại tình. Sau thời gian dài chịu đựng, đầu năm nay, chị Trương quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.
Theo thỏa thuận ly hôn, ông Trần có trách nhiệm chu cấp 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng để hỗ trợ nuôi dưỡng hai con. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như cam kết, nhưng chỉ sau hai tháng thực hiện, người đàn ông này bất ngờ dừng chuyển tiền mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Không còn cách nào khác, chị Trương tìm đến nhà chồng cũ để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hợp tác, chị bị ông Trần cùng gia đình xua đuổi.
Điều khiến chị Trương và nhiều người sửng sốt hơn cả là lý do mà ông Trần đưa ra. Người đàn ông này cho biết bản thân đã làm việc xa nhà suốt ba năm và đặt nghi vấn hai bé gái có thực sự là con ruột của mình hay không.
Phát ngôn này khiến chị Trương vừa phẫn nộ vừa thất vọng. Người phụ nữ khẳng định trong suốt thời gian hôn nhân, chị không hề có mối quan hệ ngoài luồng nào và hai bé đều là con ruột của ông Trần.
Không chỉ phủ nhận trách nhiệm, ông Trần còn cho rằng mức cấp dưỡng 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng là quá cao. Thậm chí, ông đề nghị nếu chị Trương muốn tiếp tục nuôi con thì phải tự lo toàn bộ chi phí, hoặc nếu giao con cho ông chăm sóc thì chị sẽ phải trả lại khoản tiền tương tự.
Khi chị Trương đồng ý để chồng cũ nhận quyền nuôi con, ông Trần lại từ chối. Người phụ nữ cũng nhiều lần đề nghị tiến hành xét nghiệm ADN để làm rõ quan hệ huyết thống nhằm xóa bỏ mọi nghi ngờ, nhưng phía ông Trần không chấp nhận.
Sau quá trình hòa giải với sự tham gia của nhiều bên, vụ việc mới có chuyển biến tích cực. Ông Trần thừa nhận đang gặp khó khăn về tài chính nên trước mắt chỉ có thể chu cấp 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Người đàn ông cam kết sẽ trở lại mức 3.000 nhân dân tệ khi tình hình kinh tế được cải thiện và chị Trương chấp nhận phương án tạm thời này.
Cuộc hôn nhân có thể đã khép lại, nhưng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là điều không thể cắt đứt. Dù tình cảm vợ chồng không còn, trách nhiệm với con cái vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Bởi suy cho cùng, những đứa trẻ không nên trở thành người phải gánh chịu hậu quả từ những lựa chọn và mâu thuẫn của người lớn.
Câu chuyện cũng đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Khi tình yêu không còn, liệu sự tử tế và trách nhiệm của những người từng là vợ chồng sẽ còn lại bao nhiêu?