Một câu chuyện đoàn tụ đầy xúc động vừa xảy ra tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), khi một người phụ nữ tìm lại được gia đình ruột thịt sau 35 năm thất lạc. Điều khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào là suốt quãng thời gian ấy, gia đình cô lại sống ngay bên kia đường mà không hề biết đến sự tồn tại của nhau.
Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ hiện có tên là Cui Ning. Cách đây 35 năm, khi mới 2 tuổi, cô có tên khai sinh là Zhong Fengling và thường theo cha ra chợ bán rau ở Nam Ninh.
Trong lúc người cha bận buôn bán, ông đưa cho con gái một đồng xu để đi mua bánh bao, trong khi cô bé vẫn chơi đùa quanh quầy hàng. Không ngờ, đứa trẻ hiếu động đã chạy ra khỏi khu chợ, lạc sang khu chợ đầu mối ở phía bên kia đường và từ đó mất dấu gia đình.
Cui Ning kể lại rằng một người bán hàng rong phát hiện cô bé đi một mình nên nghi ngờ bị lạc. Người này đã dùng hệ thống loa phát thanh trong chợ để tìm người thân của đứa trẻ, nhưng không có ai đến nhận. Vì thương cảm, người phụ nữ ấy đã đưa cô bé về nhà chăm sóc và sau này nhận nuôi như con ruột.
Người mẹ nuôi cho biết giọng nói của Cui Ning mang âm sắc của vùng Ngọc Lâm nên bà từng đoán cô bé đến từ khu vực này. Thời gian đầu, do đứa trẻ ít nói, bà thậm chí còn nghĩ rằng cô bị câm.
Dù lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và anh trai nuôi, Cui Ning vẫn luôn tò mò về nguồn gốc của mình. Những năm gần đây, khi ngày càng nhiều câu chuyện đoàn tụ gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội, cô quyết định đăng ký thông tin tìm kiếm người thân với hy vọng có thể tìm ra gia đình ruột thịt.
Điều kỳ diệu đã xảy ra vào ngày 7/7 vừa qua. Chỉ vài giờ sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tìm kiếm, Cui Ning bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em gái ruột. Sau khi tiến hành xét nghiệm ADN, kết quả xác nhận hai người có quan hệ huyết thống.
Cuộc gặp gỡ sau 35 năm xa cách đã khiến mẹ ruột, em gái và Cui Ning bật khóc trong vòng tay của nhau. Họ không thể tin rằng suốt nhiều năm qua, hai gia đình thực chất chỉ sống cách nhau một con đường nhưng chưa từng có cơ hội gặp lại.
Đáng tiếc, người cha của Cui Ning - người đã dành gần như cả cuộc đời để tìm kiếm đứa con gái mất tích đã qua đời trước khi chứng kiến ngày đoàn tụ. Sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc nuối lớn nhất trong câu chuyện tưởng chừng như có một cái kết trọn vẹn này.
Câu chuyện của Cui Ning nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người không khỏi xúc động trước sự nghiệt ngã của số phận, đồng thời tin rằng phép màu đôi khi vẫn xuất hiện, dù phải chờ đợi đến hàng chục năm.