Ngày 8 tháng 2 năm 2025, các phóng viên đưa tin rằng Cán bộ Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai thuộc Tổ chức Hành chính huyện Tha Kiewian, huyện Watthana Nakhon, tỉnh Sa Kaeo đã nhận được thông báo từ người dân địa phương. Họ phát hiện một số con trăn lớn trong khu vực và mong muốn chính quyền can thiệp vì lo sợ nguy hiểm.
Theo ông Sukon Kosonchit, Thị trưởng Tổ chức Hành chính huyện Tha Kiewian, ngay sau khi nhận tin báo, ông đã chỉ đạo các cán bộ thuộc Văn phòng Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai đến kiểm tra khu vực quanh nhà ông Narong, 40 tuổi, cư trú tại số 368, Làng 2, Ban Non, xã Tha Kiewian. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tám con trăn lớn quấn chặt quanh một đường ống gần Nhà máy xay xát gạo Vira. Do số lượng trăn quá nhiều, đội đã phối hợp với nhóm cứu hộ Asora (Khu vực phía Đông) thuộc Quỹ cứu hộ Aranyaprathet để hỗ trợ bắt giữ.
Cảnh tượng khiến người dân vô cùng kinh ngạc – tám con trăn khổng lồ quấn lấy nhau thành một mớ hỗn độn. Nhiều người thậm chí cho biết đây là lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Ông Boontham Anusit, Trưởng nhóm Asorapit (Khu vực phía Đông) của Quỹ cứu hộ Aranyaprathet, đã trực tiếp chỉ đạo đội mang theo thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Với kỹ năng chuyên môn, họ nhanh chóng khống chế và thu giữ toàn bộ tám con trăn, đặt chúng vào các túi an toàn để vận chuyển.
Sau đó, những con trăn này được đưa về Tổ chức Hành chính huyện Tha Kiewian để kiểm tra. Người dân kéo đến xem đông nghịt, ai nấy đều "nổi da gà" trước kích thước khổng lồ cũng như số lượng trăn bị bắt cùng lúc. Đây được xem là sự việc hiếm có tại khu vực. Cuối cùng, đội cứu hộ đã di chuyển và thả chúng về môi trường tự nhiên tại một địa điểm thích hợp.