Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại khu vực giáp ranh Vườn quốc gia Khao Yai, Thái Lan, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng voi rừng tràn vào khu dân cư tìm kiếm thức ăn, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dân.
Khoảng 4 giờ 45 phút sáng ngày 15/3, lực lượng cứu hộ thuộc đơn vị Sarika (Tổ chức Ruamkatanyu) nhận được tin báo khẩn cấp về một vụ voi rừng tấn công người tại địa bàn tỉnh Nakhon Nayok. Tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ phát hiện ông Heng Sae-Roo, 87 tuổi, nằm bất tỉnh với nhiều thương tích nghiêm trọng trên cơ thể.
Theo lời kể của người dân địa phương, bi kịch xảy ra khi cụ ông thức dậy sớm và đi ra phía sau nhà để vệ sinh cá nhân. Trong bóng tối lờ mờ của buổi sớm, ông vô tình chạm mặt một con voi rừng đơn độc đang đi lạc từ Vườn quốc gia Khao Yai vào các đồn điền dứa gần đó để kiếm ăn.
Sự xuất hiện bất ngờ của con người có vẻ đã khiến con thú khổng lồ giật mình. Trong cơn hoảng loạn, con voi đã tấn công và đạp lên người nạn nhân. Dù đã được sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nakhon Nayok, cụ Heng đã không qua khỏi. Kết quả chẩn đoán từ bác sĩ cho thấy nạn nhân bị rách phổi, vỡ lá lách và đa chấn thương nghiêm trọng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội ứng phó voi hoang dã cấp tỉnh Nakhon Nayok đã được điều động đến hiện trường. Các chuyên gia và lực lượng kiểm lâm đã triển khai phương án nghiệp vụ để kiểm soát tình hình, thành công đẩy đuổi con voi trở lại ranh giới rừng sâu thuộc Vườn quốc gia Khao Yai nhằm đảm bảo an toàn cho những hộ dân xung quanh.
Nhà chức trách địa phương đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho cư dân sống ven rừng. Theo đó, thời điểm này đang là mùa voi rừng thường xuyên rời môi trường tự nhiên để thâm nhập vào các khu dân cư, vườn trái cây của người dân nhằm tìm kiếm nguồn thực phẩm dễ dàng hơn.
"Người dân cần cực kỳ thận trọng, đặc biệt là vào khung giờ đêm muộn và sáng sớm khi tầm nhìn hạn chế. Voi rừng có thể trở nên hung dữ nếu cảm thấy bị đe dọa hoặc giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của con người", một quan chức bảo tồn động vật hoang dã khuyến cáo.
Vụ việc của cụ Heng không phải là trường hợp đơn lẻ. Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, khu vực Nakhon Nayok và các tỉnh lân cận như Tak đã ghi nhận nhiều vụ voi rừng "đại náo" khu dân cư và điểm du lịch.
Tại Nakhon Nayok: Đầu tháng 2, một con voi đực lớn từ núi Khao Yai đã thâm nhập vào vườn cây gần khu cắm trại Cheetah, gây ra cảnh hỗn loạn cho cả du khách lẫn người địa phương.
Tại tỉnh Tak: Trưởng huyện Mae Ramat, ông Parinya Sairot, cũng đã phải ban hành cảnh báo du lịch sau khi kiểm lâm phát hiện voi rừng thản nhiên đi qua các trạm kiểm soát tại tiểu khu Khane Chue.
Xung đột giữa người và voi hoang dã tại Thái Lan đang trở thành một bài toán nan giải. Khi diện tích rừng bị thu hẹp hoặc nguồn thức ăn tự nhiên khan hiếm, những cuộc "đụng độ" chết người như trên có xu hướng gia tăng, đòi hỏi những biện pháp quản lý và bảo vệ mang tính bền vững hơn từ phía chính phủ.