Vòng quanh thế giới

Đi tưới vườn dừa, nam công nhân báo cảnh sát sau khi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh

Thanh Phúc

Phát hiện cảnh tượng ám ảnh đã khiến nam công nhân không khỏi bàng hoàng.

Khoảng 10 giờ 20 phút sáng 25/2/2026, Trung úy cảnh sát Manot Thipwech, Phó điều tra viên thuộc Đồn cảnh sát Bang Lamung, nhận được tin báo về việc phát hiện hài cốt người trong một vườn dừa nằm dọc tuyến đường Ban Nawang-Pong Saket, gần khu vực Khao Song Phi Nong, Moo 5, phường Takian Tia, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi (Thái Lan).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Tham gia khám nghiệm có đội điều tra Đồn Bang Lamung, cảnh sát pháp y Đội 2 tỉnh Chonburi, bác sĩ từ Bệnh viện Pattaya Patumkun cùng nhân viên cứu hộ thuộc Tổ chức Sawang Boriboon Pattaya.

Đi tưới vườn dừa, nam công nhân báo cảnh sát sau khi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh Ảnh 1

Tại khu vườn dừa, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều mảnh xương người nằm rải rác trên diện tích rộng. Các phần được xác định gồm một hộp sọ, hai đoạn xương cánh tay trên, một xương hông và nhiều mảnh xương nhỏ khác. Khoảng cách giữa các vị trí phát hiện dao động 40-50 mét. Căn cứ vào tình trạng phân hủy, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể đã tử vong từ 2-3 tháng trước.

Bán kính tìm kiếm được mở rộng thêm 100-200 mét, tuy nhiên không phát hiện thêm bộ phận thi thể nào khác. Đáng chú ý, cách vị trí hộp sọ khoảng 10 mét, lực lượng chức năng tìm thấy một túi chứa 6-7 bộ quần áo nữ. Hiện chưa thể khẳng định chiếc túi này có liên quan trực tiếp đến bộ hài cốt.

Đi tưới vườn dừa, nam công nhân báo cảnh sát sau khi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh Ảnh 2

Người đầu tiên phát hiện vụ việc là anh Jamkat (23 tuổi, quốc tịch Lào), công nhân làm việc tại đồn điền dừa. Theo lời kể, trong lúc tưới nước cho cây vào buổi sáng, anh tình cờ nhìn thấy một vật thể giống hộp sọ. Ban đầu tưởng là đồ giả, song khi quan sát kỹ, anh nhận ra đó là xương người nên lập tức báo cho chủ vườn và cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, Jamkat cho biết vào đêm trước đó, anh mơ thấy một phụ nữ mặc váy trắng, tóc ngắn ngang vai, nói rằng cô 26 tuổi và đang rất đói. Trong giấc mơ, người phụ nữ xin thức ăn. Khi tỉnh dậy và phát hiện hộp sọ vào sáng hôm sau, anh không khỏi rùng mình và tin rằng giấc mơ có liên quan đến bộ hài cốt.

Một hộ dân sống cách vị trí phát hiện xương cánh tay khoảng 3 mét cũng cung cấp thông tin: trong nhiều ngày qua, họ thấy chó trong khu vực tha và gặm xương nhưng không nghi ngờ điều bất thường. Chỉ đến khi phát hiện hộp sọ người, họ mới lập tức trình báo chính quyền. Người này cho biết bản thân rất sốc vì trước đó không hề ngửi thấy mùi phân hủy, dù đêm trước khi vụ việc bị phát hiện, chó hoang quanh khu vực sủa và tru liên tục.

Đi tưới vườn dừa, nam công nhân báo cảnh sát sau khi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh Ảnh 3

Toàn bộ số xương thu thập được đã được gửi đến Viện Pháp y của Bệnh viện Cảnh sát để giám định. Kết quả ban đầu cho thấy hộp sọ có kích thước nhỏ, nhiều khả năng là của một phụ nữ. Cơ quan điều tra nhận định các phần xương bị phân tán có thể do chó hoang tha đi nhiều hướng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI