Vòng quanh thế giới

Đi làm thêm hè ở quán súp bò, nữ sinh 19 tuổi bật khóc sau khi nhận lương

Hoài Thương

Câu chuyện của nữ sinh thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Không phải nhờ thành tích học tập xuất sắc hay một câu chuyện khởi nghiệp đình đám, một nữ sinh 19 tuổi tại Trung Quốc lại trở thành tâm điểm chú ý chỉ bằng sự chăm chỉ và thái độ làm việc đáng ngưỡng mộ trong kỳ nghỉ hè.

Đi làm thêm hè ở quán súp bò, nữ sinh 19 tuổi bật khóc sau khi nhận lương Ảnh 1

Sau hai tháng làm việc tại một quán súp bò ở thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô), cô gái không chỉ được ông chủ thưởng thêm hàng nghìn nhân dân tệ ngoài mức lương đã thỏa thuận mà còn nhận được lời mời quay lại làm việc vào mùa hè năm sau với mức lương cao hơn đáng kể.

Nhân vật chính là Zhang, nữ sinh vừa đỗ vào một trường đại học tại Nam Kinh. Trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, khi về Vô Tích thăm chị gái, cô quyết định xin làm thêm tại một quán súp bò để kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí.

Theo thỏa thuận ban đầu, Zhang sẽ nhận mức lương 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương 6.000 nhân dân tệ (khoảng 23,2 triệu đồng) cho hai tháng làm việc. Tuy nhiên, khi kết thúc thời gian làm việc, ông chủ và vợ đã bất ngờ tặng cô thêm hai phong bì tiền thưởng, mỗi phong bì trị giá 2.000 nhân dân tệ. Nhờ đó, tổng số tiền Zhang nhận được lên tới 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38,7 triệu đồng).

Điều đặc biệt là phần thưởng này không đến từ doanh số hay thành tích đặc biệt nào, mà xuất phát hoàn toàn từ sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của cô gái trẻ.

Đi làm thêm hè ở quán súp bò, nữ sinh 19 tuổi bật khóc sau khi nhận lương Ảnh 2

Theo chia sẻ của những người làm việc tại quán, Zhang gần như không bao giờ để mình rảnh tay. Trong giờ cao điểm, cô liên tục đứng tại quầy chia suất ăn, múc súp, gọi số thứ tự và phục vụ hàng trăm bát mì mỗi ngày. Khi lượng khách vơi bớt, cô lập tức chuyển sang lau bàn, thu dọn bát đĩa, rửa chén hoặc hỗ trợ khu vực bếp. Hễ thấy đồng nghiệp cần giúp đỡ, Zhang đều chủ động tiến đến mà không chờ ai nhờ vả.

Ông chủ Zhang Lei cho biết ông đã kinh doanh lĩnh vực ăn uống nhiều năm và từng tuyển rất nhiều lao động thời vụ. Tuy nhiên, không ít người nghỉ việc chỉ sau vài ngày vì công việc quá vất vả. Riêng Zhang thì hoàn toàn khác. "Không có việc gì trong quán mà cô bé từ chối làm", ông nhận xét.

Từ rửa bát, lau bàn, bê đồ nặng cho tới đứng trước lò nướng bánh mè giữa nhiệt độ cao, Zhang đều sẵn sàng nhận việc. Mỗi khi cần chuyển đồ, cô luôn chủ động nói: "Anh để em giúp."

Có lần, cả quán phải chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau đến gần 10 giờ tối vẫn chưa xong. Trong khi mọi người đều đã mệt mỏi, Zhang vẫn tiếp tục làm việc và còn khuyên ông chủ nên nghỉ ngơi trước vì ông đã làm việc cả ngày.

Điều khiến ông chủ ấn tượng không chỉ là sự chăm chỉ mà còn là tính cách chân thành của nữ sinh. Ông kể, có một lần Zhang ngủ quên và đến muộn. Thay vì viện ra một lý do nào đó như nhiều người khác, cô chỉ đơn giản gọi điện và nói: "Anh ơi, em ngủ quên, em sẽ đến ngay."

Chính sự thẳng thắn ấy khiến ông càng thêm tin tưởng cô. "Cô bé không bao giờ tìm cách bao biện hay đổ lỗi. Điều đó rất hiếm ở người trẻ hiện nay", ông chia sẻ.

Đi làm thêm hè ở quán súp bò, nữ sinh 19 tuổi bật khóc sau khi nhận lương Ảnh 3

Các nhân viên trong quán cũng dành nhiều lời khen cho Zhang. Người phụ trách rửa bát cho biết cô luôn vui vẻ nhận việc, không hề than phiền dù công việc bẩn hay nặng đến đâu. Sau khi Zhang nghỉ việc vào cuối mùa hè năm ngoái, nhiều nhân viên còn liên tục hỏi ông chủ liệu năm sau cô có quay trở lại hay không.

Theo ông Zhang Lei, khi Zhang hoàn thành hai tháng làm việc, ông và vợ quyết định thưởng thêm cho cô vì cảm thấy mức lương ban đầu chưa phản ánh đúng những gì cô đã cống hiến. "Cô bé làm việc quá nghiêm túc. Tăng thêm tiền cho cô ấy là điều hoàn toàn xứng đáng", ông nói. Nhận hai phong bì tiền thưởng, Zhang đã xúc động đến rơi nước mắt vì không nghĩ mình sẽ được đối xử hào phóng như vậy.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi. Không ít thực khách còn tìm đến quán chỉ để gặp cô gái chăm chỉ nổi tiếng này. Mỗi lần được nhận ra, Zhang chỉ mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chóng quay lại với công việc đang dang dở.

Đi làm thêm hè ở quán súp bò, nữ sinh 19 tuổi bật khóc sau khi nhận lương Ảnh 4

Cuối tháng 6 năm nay, ông chủ chủ động liên lạc mời Zhang quay trở lại làm việc trong kỳ nghỉ hè. Không chỉ sắp xếp chỗ ở miễn phí vì cô không còn nơi lưu trú tại Vô Tích, ông còn lo toàn bộ ba bữa ăn mỗi ngày.

Đặc biệt, mức lương cơ bản cũng được nâng lên 10.000 nhân dân tệ cho mùa hè này. Ông cho biết nếu việc kinh doanh thuận lợi và Zhang tiếp tục làm tốt như năm trước, cô sẽ còn được thưởng thêm. Về phía mình, Zhang cho biết gia đình còn nhiều khó khăn nên cô luôn muốn tận dụng kỳ nghỉ để kiếm tiền đóng học phí và giảm gánh nặng cho cha mẹ.

Ngay cả những chai nhựa khách bỏ lại sau khi dùng bữa, cô cũng cẩn thận thu gom đem bán để kiếm thêm thu nhập. Dù số tiền chỉ hơn 30 nhân dân tệ, cô vẫn cho rằng đó là cách tránh lãng phí và có thể góp thêm một khoản nhỏ.

Trải nghiệm tại quán súp bò cũng mang đến cho Zhang một bài học đáng nhớ. "Câu chuyện năm ngoái khiến em hiểu rằng chỉ cần làm việc thật nghiêm túc thì những nỗ lực của mình sẽ được người khác nhìn thấy. Dù sau này làm bất cứ công việc gì, em cũng sẽ luôn cố gắng hết sức."

Đi làm thêm hè ở quán súp bò, nữ sinh 19 tuổi bật khóc sau khi nhận lương Ảnh 5
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI