Ngày 12/11/2015, phóng viên nhận được đơn khiếu nại của ông Saksit Wongkaen (40 tuổi), chủ một ngôi nhà tại thôn 1, xã Bung, huyện Mueang, tỉnh Amnat Charoen (Thái Lan). Ông Saksit cho biết mình vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ngôi nhà không người ở của mình đã bị kẻ gian đột nhập, phá hoại và lấy cắp gần như toàn bộ tài sản bên trong.
Theo lời kể, ông Saksit thường xuyên phải đi công tác xa và hiếm khi trở về nhà. Lần trở về gần đây nhất, ông không khỏi sốc khi mở cửa và thấy căn nhà tan hoang như vừa trải qua một vụ cướp. “Mái nhà bị đục thủng, trần nhà bị phá, đồ đạc trong phòng nằm ngổn ngang. Ngay cả dây điện, ổ cắm và cầu dao cũng bị tháo sạch”, ông chia sẻ.
Ông cho biết trước đây gia đình từng sinh sống ổn định tại căn nhà này. Ông từng kinh doanh một nhà hàng jaew hon (lẩu Thái đặc trưng vùng đông bắc), nhưng khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cơ sở buộc phải đóng cửa. Từ đó, ông và người thân phải đi làm ăn xa, chỉ thỉnh thoảng mới trở về kiểm tra nhà.
Lần gần nhất người thân ông về thăm nhà là vào ngày 13/10/2015, khi đó mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, đến ngày 11/11, ông quay lại và phát hiện toàn bộ căn nhà đã bị lục tung. Hai chiếc máy điều hòa bị tháo rời, vứt linh kiện khắp nơi. Ngoài ra, nhiều tài sản khác như túi xách, quần áo, máy in, áo khoác và đồng hồ tổng giá trị hơn 10.000 baht đều bị lấy mất.
Điều đáng nói là kẻ trộm không chỉ nhắm đến đồ vật có giá trị, mà còn lấy luôn hệ thống dây điện, ổ cắm và cầu dao trong nhà khiến toàn bộ căn nhà bị cắt đứt nguồn điện, trở nên hoang tàn.
Sau vụ việc, ông Saksit đã trình báo lên Đồn Cảnh sát Mueang Amnat Charoen, đề nghị nhanh chóng điều tra và truy tìm thủ phạm. Theo thông tin từ phóng viên, lực lượng chức năng cũng đã ghi nhận tình trạng tương tự ở bốn tòa nhà thương mại liền kề, đều không có người ở và bị kẻ gian đột nhập lấy cắp hệ thống dây điện.
Vụ việc gây xôn xao tại địa phương, bởi mức độ thiệt hại lớn và thủ đoạn táo tợn của nhóm trộm. Người dân trong khu vực được khuyến cáo tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản, đặc biệt với các ngôi nhà bỏ trống lâu ngày.
Một cư dân địa phương nhận xét: “Chỉ một tháng xa nhà mà trở về đã thấy trống trơn, cảm giác thật sự kinh khủng”.
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra để truy tìm những kẻ đã gây ra hàng loạt vụ trộm táo tợn nói trên.