Vòng quanh thế giới

Đi cạo mủ cao su vào sáng sớm, nam công nhân phát hiện cảnh tượng kinh hoàng

Thanh Phúc

Nam công nhân lập tức báo cảnh sát sau khi chứng kiến cảnh tượng.

Ngày 19/4/2026, Trung úy cảnh sát Anan Mueangphet, Phó điều tra viên thuộc Đồn cảnh sát Ban Phue (tỉnh Udon Thani, Thái Lan), tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới trong đồn điền cao su tại thôn 9, xã Kham Bong, huyện Ban Phue. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Đi cạo mủ cao su vào sáng sớm, nam công nhân phát hiện cảnh tượng kinh hoàng Ảnh 1

Tại khu vực được xác định, thi thể một người đàn ông chưa rõ danh tính, độ tuổi ước tính từ 30 đến 40, được phát hiện trong tình nằm ngửa gần một túp lều của công nhân khai thác mủ cao su. Qua kiểm tra ban đầu, trên cơ thể nạn nhân xuất hiện một vết thương quanh miệng. Cơ quan chức năng nhận định thời điểm tử vong có thể đã xảy ra trước đó khoảng một ngày.

Khám xét khu vực túp lều gần nơi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng tìm thấy một bộ quần áo màu trắng, có hình thức tương tự trang phục tôn giáo. Bên cạnh đó, tại hiện trường còn xuất hiện các chai axit, loại hóa chất thường được sử dụng trong quá trình khai thác mủ cao su cùng nhiều mảng lá bị cháy, nghi do axit rò rỉ hoặc đổ ra ngoài.

Nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ việc là ông Khlong (64 tuổi), một công nhân khai thác mủ cao su tại địa phương. Ông cho biết, vào sáng cùng ngày, khi quay lại vườn cao su để làm việc như thường lệ, ông bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông nói trên và lập tức trình báo cơ quan chức năng. Theo lời ông Khlong, ông chưa từng gặp hay nhìn thấy nạn nhân trước đó. Lần gần nhất ông có mặt tại khu vực này là trước dịp lễ Songkran.

Ông Khlong cũng cung cấp thêm một chi tiết đáng chú ý: trước đây, trong túp lều có bốn chai axit phục vụ việc khai thác mủ cao su, tuy nhiên gần đây chỉ còn lại ba chai. Ngoài ra, một tấm tôn dùng để hứng nước mưa cũng đã bị lấy khỏi thùng chứa nước. Từ những dấu hiệu ban đầu, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng nạn nhân đã trú lại trong túp lều, và trong quá trình tìm nước uống có thể đã vô tình sử dụng nhầm chai chứa axit, dẫn đến tử vong.

Đi cạo mủ cao su vào sáng sớm, nam công nhân phát hiện cảnh tượng kinh hoàng Ảnh 2

Sau khi hoàn tất việc ghi nhận hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ các vật chứng liên quan và phối hợp với một tổ chức từ thiện để đưa thi thể nạn nhân đến Bệnh viện Ban Phue nhằm tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời phục vụ công tác xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân.

Theo ghi nhận từ người dân địa phương, không ai nhận ra hay từng tiếp xúc với nạn nhân trước đó. Vụ việc xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa Ban Dong Yen Pattana (huyện Ban Phue) và Ban Saeng Ko (huyện Kut Chap), khiến công tác xác minh gặp không ít khó khăn. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như các tình tiết liên quan.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI