Vòng quanh thế giới

Đi cắm trại, gia đình 4 người tử vong bí ẩn trong lều

Thanh Phúc

Một gia đình được phát hiện tử vong trong lều cắm trại đã gây xôn xao dư luận.

Một chuyến nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên đã kết thúc bằng bi kịch đau lòng khi cả một gia đình bốn người được phát hiện tử vong trong lều cắm trại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Posong, thuộc huyện Temanggung, tỉnh Trung Java, Indonesia.

Theo truyền thông địa phương, các nạn nhân gồm người cha 52 tuổi, người mẹ 43 tuổi cùng hai con trai lần lượt 21 và 17 tuổi. Cả gia đình đến từ thành phố Semarang và đã tới khu cắm trại vào sáng 26/5 để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày.

Ảnh: Youtube@METRO TV
Ảnh: Youtube@METRO TV

Gia đình thuê một lều glamping (cắm trại sang trọng) được thiết kế chống gió, chống nước. Tối cùng ngày, họ tổ chức bữa tiệc nướng bằng bếp gas di động tại khu vực phía trước lều. Thời điểm đó, nhiệt độ vùng núi giảm mạnh về đêm khiến thời tiết trở nên lạnh giá. Sau bữa ăn, cả gia đình trở vào lều nghỉ ngơi và đóng kín không gian bên trong.

Sáng hôm sau, nhân viên khu cắm trại không thấy gia đình làm thủ tục trả lều đúng thời gian quy định. Khoảng 11 giờ 45 phút, họ đến kiểm tra nhưng không nhận được phản hồi. Nghĩ rằng các du khách vẫn còn ngủ, nhân viên tạm thời rời đi.

Tuy nhiên đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi quay lại kiểm tra lần nữa, nhân viên nhận thấy dấu hiệu bất thường nên quyết định mở lều. Khung cảnh bên trong khiến mọi người bàng hoàng: cả bốn thành viên trong gia đình đều đã tử vong.

Ảnh: Youtube@METRO TV
Ảnh: Youtube@METRO TV

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, thi thể các nạn nhân đã xuất hiện dấu hiệu cứng đờ, một số người có biểu hiện sùi bọt mép. Đáng chú ý, cơ quan chức năng không phát hiện thương tích do tác động ngoại lực, cũng không ghi nhận dấu hiệu giằng co hay xô xát trong khu vực lều.

Quá trình khám xét hiện trường, cảnh sát thu giữ một bếp gas di động cùng nhiều thực phẩm còn sót lại như thịt sống, xúc xích, thực phẩm đông lạnh, nấm kim châm và gạo.

Ông Komang Mahendra, Trưởng bộ phận điều tra hình sự địa phương, cho biết các điều tra viên hiện tập trung vào hai hướng chính để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Giả thuyết đầu tiên là ngộ độc khí carbon monoxide. Theo nhận định của cơ quan chức năng, lều cắm trại được thiết kế kín nhằm chống gió và chống nước có thể khiến khí độc phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu tích tụ bên trong. Nếu lượng khí carbon monoxide tồn đọng đủ lớn, các nạn nhân có thể bị ngạt trong lúc ngủ mà không nhận ra nguy hiểm.

Hướng điều tra thứ hai liên quan đến khả năng ngộ độc thực phẩm. Cảnh sát đang kiểm tra toàn bộ số thức ăn được thu giữ để xác định liệu thực phẩm bị hỏng hoặc quá trình chế biến có thể gây ra phản ứng ngộ độc nghiêm trọng hay không.

Dù vậy, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được kết luận. Các mẫu thực phẩm đã được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích, trong khi báo cáo khám nghiệm tử thi và xét nghiệm độc chất đang được các chuyên gia pháp y hoàn tất.

Ảnh: Youtube@METRO TV
Ảnh: Youtube@METRO TV

Thi thể bốn nạn nhân đã được đưa về quê nhà an táng vào ngày 28/5. Tuy nhiên, một số người thân cho biết họ vẫn chưa hoàn toàn tin rằng đây chỉ là một tai nạn đơn thuần và cho rằng còn nhiều tình tiết cần được làm sáng tỏ.

Trong lúc chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Indonesia bởi những diễn biến bất thường dẫn đến cái chết của cả một gia đình trong không gian lều cắm trại khép kín.

Ảnh: Youtube@METRO TV
Ảnh: Youtube@METRO TV
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI