Vòng quanh Thế giới

Đi ăn trộm nhưng ngủ quên vì điều hòa mát lạnh, tên trộm nhận ngay 'kết đắng'

Phương An
Chia sẻ

Nghĩ rằng sẽ chợp mắt một chút dưới gầm giường rồi mang chiến lợi phẩm chuồn đi, nhưng không ngờ rằng tên trộm lại ngủ quên, đánh một giấc say sưa tới tận sáng hôm sau.

Vào giữa tháng 9, một tên trộm 21 tuổi đã nảy ra ý định đột nhập vào một ngôi nhà ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, hắn ta lại không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ dưới làn gió mát lạnh của điều hòa nên đã ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Kết quả, hắn ta đã bị chủ nhà bắt quả tang ngay tại hiện trường.

Video: Đi ăn trộm nhưng ngủ quên vì điều hòa quá mát, tên trộm nhận ngay ‘kết đắng’

Cụ thể, tên trộm này tên là Babu, sống ở một ngôi làng thuộc quận East Godavari, đã cố gắng đột nhập vào nhà của ông Satti Venkat Reddy, một ông chủ hầm xăng. Hắn ta đã sắm một chiếc mặt nạ, kiểm tra kỹ căn nhà, tìm hiểu kỹ lưỡng những thói quen của chủ nhà trước khi hành động.

Tới 4h sáng 12/9, Badu quyết định thực hiện kế hoạch trộm cắp của mình. Không giống như những người khác là để tiền mặt trong tủ hoặc két sắt, ông Reddy lại để tiền ngay trên bàn, vô tình tạo điều kiện cho Badu trộm cắp mà chẳng hề tốn tý công sức nào. Tuy nhiên, là một tên trộm nghiệp dư, Badu đã mắc sai lầm khi đang “hành nghề”.

Badu tự nhốt mình trong phòng sau khi bị gia chủ phát hiện. 

Do gió điều hòa mát lạnh nên Badu không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang kéo đến. Hắn ta nghĩ rằng sẽ chợp mắt một chút dưới gầm giường rồi mang chiến lợi phẩm chuồn đi, nhưng không ngờ rằng hắn lại ngủ quên, đánh một giấc say sưa tới tận sáng hôm sau. 

Tới sáng hôm sau, chủ nhà bị đánh thức bởi tiếng ngáy lạ. Khi phát hiện thấy Badu đang ngủ trong nhà, chủ nhà có chút bất ngờ và sợ hãi nhưng đã kịp trấn tĩnh, khóa trái cửa rồi báo cho cảnh sát tới bắt tên trộm vẫn còn ngủ say. 

Cảnh sát xông vào bắt giữ kẻ trộm. 

7h30 sáng, cảnh sát tới nhà của ông Reddy. Khi biết mình bị phát hiện nhưng không thể trốn thoát, Badu đã tự nhốt mình trong phòng. Sau vài phút thuyết phục, Badu đã mở cửa ra và cảnh sát vào bắt anh ta về đồn.

Một cảnh sát cho biết: “Mặc dù anh ta không thực hiện hành vi phạm tội, nhưng anh ta đã có kế hoạch và cố gắng thực hiện nên chúng tôi phải bắt anh ta”.

Badu bị cảnh sát bắt giữ. 

Tại đồn cảnh sát, Badu khai rằng anh ta rất mệt và điều hòa lại được bật nên anh không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ được. Cảnh sát cho biết thêm, Badu đang mắc nợ và làm việc tại một cửa hàng bánh ngọt. Anh ta đã lên kế hoạch trộm cắp để giải quyết vấn đề khủng hoảng tài chính của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất