Vòng quanh thế giới

Để mèo ở nhà suốt 26 ngày rồi về quê, người phụ nữ bàng hoàng trước cảnh tượng khi mở cửa phòng

Hoài Thương

Người phụ nữ đã về quê và để chú mèo cưng ở lại một mình suốt gần 1 tháng.

Một vụ việc gây tranh cãi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi một nữ chủ nuôi ở Tân Cương để mèo cưng ở nhà suốt 26 ngày trong dịp Tết Nguyên đán. Khi trở về, cô gần như suy sụp trước cảnh tượng căn phòng ngủ bị "phủ kín" bởi chất thải của thú cưng.

Để mèo ở nhà suốt 26 ngày rồi về quê, người phụ nữ bàng hoàng trước cảnh tượng khi mở cửa phòng Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại Hòa Điền, Tân Cương. Cụ thể, trong dịp nghỉ Tết, một người phụ nữ họ Vương đã về quê và để mèo ở lại căn hộ của mình trong tổng cộng 26 ngày. Trước khi rời đi, cô cho biết đã cân nhắc nhiều phương án chăm sóc. Việc nhờ người đến cho ăn gặp khó khăn vì người thân, bạn bè đều bận rộn dịp lễ. Gửi thú cưng đến cơ sở trông giữ lại khiến cô lo lắng mèo khó thích nghi, chưa kể chi phí tăng cao và tình trạng quá tải trong mùa cao điểm.

Cuối cùng, cô quyết định chuẩn bị sẵn lượng lớn thức ăn, nhiều bát nước cùng hai khay cát cỡ lớn, với suy nghĩ mèo vốn có tính độc lập cao nên có thể tự xoay xở trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, kỳ nghỉ kéo dài ngoài dự tính, và 26 ngày trôi qua trước khi cô quay lại căn hộ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng nhà cửa có thể bốc mùi hoặc khay cát bị đầy, người phụ nữ vẫn không khỏi bàng hoàng khi mở cửa phòng ngủ. Toàn bộ giường từ ga trải, chăn đến gối gần như bị bao phủ bởi chất thải của mèo. Cảnh tượng vượt xa những gì cô hình dung. Trong khi đó, chú mèo lại ngồi trên tủ đầu giường, nhìn chủ với vẻ vô tội.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Chủ nuôi không đánh mắng thú cưng. Cô chụp lại hiện trường, sau đó lặng lẽ dọn dẹp, giặt giũ nhiều lần để khử mùi. Đồng thời, cô cũng đưa mèo đi triệt sản. Người phụ nữ giải thích việc này vốn đã nằm trong kế hoạch trước đó, không phải hành động "trừng phạt" vì sự việc vừa xảy ra.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, dư luận nhanh chóng bùng nổ tranh luận. Nhiều người cho rằng 26 ngày là khoảng thời gian quá dài để một con mèo bị bỏ lại một mình, dù có chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống. Một số chủ nuôi khác nhận định mèo vốn rất sạch sẽ; nếu không gặp vấn đề về môi trường hoặc tâm lý, chúng hiếm khi đi vệ sinh bừa bãi lên giường ngủ của chủ.

Các chuyên gia hành vi động vật cũng chỉ ra rằng dù thú cưng có khả năng thích nghi nhất định, việc thiếu tương tác và đồng hành trong thời gian dài có thể gây căng thẳng tâm lý. Hành vi đi vệ sinh sai chỗ có thể là biểu hiện của lo âu, áp lực hoặc phản ứng với sự thay đổi môi trường sống. Việc nuôi thú cưng không chỉ dừng ở cung cấp thức ăn và nước uống, mà còn bao gồm quản lý không gian sống và chăm sóc nhu cầu cảm xúc.

Ảnh minh họa  
Ảnh minh họa  

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của người nuôi thú cưng trong những kỳ nghỉ dài ngày. Nhiều ý kiến cho rằng nếu buộc phải rời nhà trong thời gian dài, chủ nuôi nên sắp xếp người chăm sóc đáng tin cậy hoặc gửi thú cưng đến cơ sở uy tín để đảm bảo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho vật nuôi.

Câu chuyện không chỉ là một tình huống “dở khóc dở cười” ngày Tết, mà còn là lời nhắc nhở rằng việc yêu thương thú cưng cần đi kèm sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trách nhiệm lâu dài.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI