Vòng quanh Thế giới

Đánh chồng bầm dập tới nhập viện, hỏi ra nguyên nhân ai cũng khen người vợ

Phương An
Chia sẻ

Người chồng bị vợ đánh cho bầm dập, bị thương toàn thân và phải nhập viện.

Tình trạng bạo hành gia đình vẫn âm thầm diễn ra trong một số gia đình, có người sẽ phản kháng nhưng có người lại âm thầm chịu đựng với quan điểm vạch áo cho người xem lưng làm gì. Chị Tiểu Ngân (tên đã thay đổi) quen biết anh  Tiểu Lưu (từng nhập ngũ và sống ở Tây Nam, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) qua mạng xã hội. Sau một thời gian hẹn hò, hai người tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, Tiểu Lưu lại là một kẻ vũ phu, mỗi khi uống rượu say anh ta lại sinh chuyện cãi nhau rồi động tay động chân với vợ. Dù vậy, Tiểu Ngân vẫn nhường nhịn, chăm sóc chồng chu đáo. 

Nhưng tức nước thì vỡ bờ, càng im lặng chịu đựng thì Tiểu Lưu lại càng lấn tới khiến Tiểu Ngân tức giận, hai lần cảnh cáo anh không được tiếp tục đánh mình nữa. “Đừng ép tôi phải ra tay”, Tiểu Ngân quát lên.

Anh chồng bị vợ đánh cho bầm dập tới mức phải nhập viện. 

Thế nhưng, Tiểu Lưu không hề để tâm tới câu nói đó, anh nghĩ bụng vợ mình không thể làm gì được mình nên vẫn ra tay đánh vợ. Không ngờ rằng, tới ngày 8/4 vừa qua, anh ta đã phải nhận về trái đắng vì tội coi nhẹ lời nói của vợ.

Cụ thể, vào hôm đó, anh chồng này lại cãi nhau, bạo hành vợ sau khi uống rượu. Không chịu đựng được nữa, Tiểu Ngân đã xông vào quật ngã chồng xuống sàn nhà. Dù chồng có ra đòn kiểu gì thì cô đều né tránh thành công khiến anh chồng vô cùng sửng sốt. Cuối cùng, Tiểu Lưu bị vợ đánh cho bầm dập và phải cầu xin vợ dừng tay lại. Người chồng bị thương toàn thân phải nhập viện điều trị.

Tôi đã cảnh cáo anh ta không được đánh tôi nhưng lúc đó anh ta chỉ cười rồi đáp: ‘Thân thể nhỏ bé như cô thì có thể làm gì được tôi?’”, người vợ kể lại sự tình. Và giờ Tiểu Lưu đã nhận được bài học nhớ đời.

Anh chồng bị thương khắp người. 

Hóa ra, Tiểu Ngân từng là huấn luyện viên dạy võ taekwondo nhưng chồng cô không hề biết điều này. Lúc yêu nhau, Tiểu Lưu cũng biết cô làm việc trong phòng tập võ nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cô là nhân viên thu ngân hoặc lễ tân nên anh cũng không hỏi nhiều.

Về phía Tiểu Ngân, cô cho biết bố mẹ ly hôn vì mẹ cô bị bố bạo hành. Sau đó, mẹ cô nhấn mạnh rằng phụ nữ cần có khả năng tự bảo vệ mình nên bà đã cho cô đi học võ từ hồi cô còn học tiểu học. 

Tiểu Ngân giấu chồng chuyện mình từng là giáo viên dạy võ là vì những lần hẹn hò thất bại trước đó. Bởi lẽ chàng trai nào khi nghe tới công việc của cô đều “sợ chạy mất dép”, có lẽ họ chỉ thích yêu những cô nàng yếu đuối, nhẹ nhàng mà họ có thể kiểm soát được.

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều lên tiếng bênh vực người vợ và cho rằng anh chồng kia bị đánh là đáng đời. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất