Vòng quanh Thế giới

Đang nằm ngủ trong đền, người đàn ông 'sợ xanh mắt' khi phát hiện thứ này dưới lớp chăn

Song Long
Chia sẻ

Khi đang say giấc nồng trên nền đất của ngôi đền, người đàn ông không hề biết chuyện sắp xảy ra với mình.

Vụ việc xảy ra lúc nửa đêm 5/9 tại đền Mandareshwar ở thành phố Banswara, bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ. Đến này 8/9, đoạn clip ghi lại sự việc khi ấy mới được lan truyền trên mạng, khiến nhiều người khiếp đảm thay cho người đàn ông trong video.

Hôm đó, ông Jai Upadhyay đang say giấc nồng trên nền đất của ngôi đền. Vì thế, ông không chú ý đến “vị khách không mời” là một con rắn hổ mang chúa Ấn Độ đang đến gần mình.

Con vật hung dữ lặng lẽ trườn vào tấm chăn mỏng phủ lên người ông và ở yên trong đó. Lúc này, Jai bỗng trở mình rồi tỉnh giấc và hối hả ôm chăn bật dậy. 

Đang nằm ngủ trong đền, người đàn ông giật thót khi phát hiện thứ này dưới lớp chăn Ảnh 1

Bị phát hiện, con rắn cong người lao vút về phía Jai và bật lên định cắn ông. May mắn thay, Jai đã trốn thoát nhát cắn tử thần nhờ nhanh chân chạy ra xa. Nhân cơ hội đó, con rắn trườn xuống hàng ghế và trốn mất tăm.

Vụ tấn công xảy ra lúc Jai, một người theo đạo Hindu, đang ngủ ngay trước bức tượng của thần Shiva ở đền Mandareshwar. Ngôi đền nằm ở giữa dãy núi Aravalli, nơi rắn hổ mang và các loài động vật hoang dã nguy hiểm khác, kể cả báo đốm, tự do lang thang vào ban đêm. 

Rắn hổ mang Ấn Độ là thành viên của “bộ tứ” gây ra nhiều vụ rắn cắn nhất ở Ấn Độ, cũng thuộc danh sách được bảo vệ theo Luật Bảo vệ Động vật Hoang dã nước này.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất