Một vụ việc hy hữu nhưng đầy ám ảnh vừa xảy ra tại thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), khiến nhiều người không khỏi lo lắng về chất lượng công trình nhà ở sau nhiều năm sử dụng.
Theo truyền thông Trung Quốc, chị Lý - cư dân sống tại tầng 25 của một khu chung cư thuộc quận Bình Thành cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố xảy ra vào rạng sáng ngày 19/4 vừa qua. Khi đang ngủ say trong phòng riêng, chị bất ngờ bị hai mảng bê tông lớn từ trần nhà rơi xuống trúng người. "Lúc đó tôi đang ngủ rất ngon thì đột nhiên nghe tiếng đổ sập rất lớn. Ban đầu tôi còn tưởng có động đất. Ngay sau đó, một vật nặng rơi trúng đầu khiến tôi đau nhói. Tôi đưa tay lên ôm đầu thì phát hiện tay mình dính đầy máu", chị kể lại.
Hoảng loạn sau cú va đập bất ngờ, chị lập tức chạy sang phòng chồng cầu cứu. Khi quay lại kiểm tra hiện trường, cả hai phát hiện hai khối bê tông lớn đã xuyên thủng phần trần thạch cao rồi rơi thẳng xuống giường ngủ.
Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, người phụ nữ cho biết đến nay cô vẫn còn ám ảnh và thường xuyên mất ngủ vì sợ hãi.
Theo chia sẻ, căn hộ này là nhà tái định cư được gia đình chị mua từ năm 2016 và đã sinh sống ổn định khoảng 10 năm. Phòng ngủ nơi xảy ra sự cố có chiều cao khoảng 5 mét, trong khi phần trần thạch cao cách trần bê tông khoảng 2 mét. Điều đó đồng nghĩa các mảng bê tông đã rơi từ độ cao lớn trước khi xuyên qua lớp trần trang trí. "May mắn là bê tông không rơi trực tiếp trúng đầu tôi. Nếu không, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều", chị nói.
Ngay trong đêm, chồng chị đã đưa vợ đến Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Đại Đồng để cấp cứu. Hồ sơ bệnh án cho thấy chị được tiêm phòng uốn ván và phải khâu 4 mũi ở phía trong môi. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vụ việc đã để lại cú sốc tinh thần lớn đối với nạn nhân.
Sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý tòa nhà cùng đại diện phía chủ đầu tư đã tới kiểm tra hiện trường và chụp ảnh ghi nhận vụ việc. Phía chủ đầu tư cho biết sẽ đưa ra phương án xử lý và sửa chữa căn hộ.
Tuy nhiên, điều khiến chị Lý lo lắng hơn cả là nguy cơ các khu vực khác trong nhà tiếp tục xảy ra tình trạng tương tự. "Nếu phòng ngủ đã có bê tông rơi xuống thì liệu phòng khách, nhà bếp hay phòng còn lại có an toàn không? Tôi lúc nào cũng sống trong trạng thái căng thẳng", chị chia sẻ.
Hiện tại, người phụ nữ này không còn dám ở nhà một mình. Những ngày chồng đi vắng, chị phải về nhà mẹ đẻ hoặc ở nhờ nhà bạn bè vì quá sợ hãi.
Theo đại diện ban quản lý tòa nhà, vụ việc bê tông rơi là có thật nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Phía này cũng khẳng định "chất lượng công trình không có vấn đề".
Trong khi đó, chủ đầu tư cho biết sẵn sàng sửa chữa căn hộ nhưng từ chối yêu cầu đổi nhà của chị Lý. Họ cho rằng căn hộ đã được sử dụng khoảng 10 năm nên việc đổi sang căn khác là "không khả thi". Về phía mình, nạn nhân cho biết cô mong muốn được đổi căn hộ và bồi thường toàn bộ chi phí điều trị. Tuy nhiên sau nhiều ngày, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
Đại diện cơ quan quản lý xây dựng địa phương cho biết nhà ở dân dụng thường có thời hạn bảo hành kết cấu lên tới 70 năm. Trong thời gian này, nếu xuất hiện vấn đề về chất lượng công trình, phía chủ đầu tư phải có trách nhiệm xử lý.