Ngày 16/7, Sở Cảnh sát Samrong Tai nhận được tin báo về việc một người bất tỉnh bên trong chiếc ô tô đỗ trước đền Chao Pho Thap Samrong, nằm trên tuyến đường xe điện cũ thuộc phường Samrong Klang, huyện Phra Pradaeng, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. Ngay sau đó, cảnh sát phối hợp cùng lực lượng cứu hộ và đơn vị điều tra Po Tek Tung nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc sedan màu đen mang biển kiểm soát có bốn số cuối là 8469 đang đỗ đối diện cổng đền. Bên trong xe, thi thể một phụ nữ khoảng 60-70 tuổi được tìm thấy trong tư thế gục xuống hàng ghế sau, ngay phía sau vị trí ghế lái.
Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết ngoại lực hay dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị tấn công. Nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra và sẽ được xác định sau khi có kết quả khám nghiệm pháp y.
Theo lời kể của ông Chana (61 tuổi), chủ sở hữu chiếc xe, ông hiện bán thịt lợn tại chợ Samrong. Sau khi kết thúc công việc vào chiều hôm trước, ông lái xe trở về khu chung cư nơi mình sinh sống, đỗ xe rồi lên phòng nghỉ như thường lệ.
Đến sáng hôm sau, khi chuẩn bị quay lại chợ để mở quầy bán hàng, ông xuống xe và lái đi mà không phát hiện điều gì bất thường. Chỉ đến khi xe dừng tại khu vực gần quầy hàng, ông bất ngờ cảm thấy có vật gì chạm vào lưng.
Ban đầu, ông tưởng đó chỉ là một vật dụng trong xe. Tuy nhiên, khi ngoảnh lại kiểm tra, ông bàng hoàng phát hiện một bàn chân người từ hàng ghế sau vươn lên, chạm vào lưng mình. Quá hoảng sợ, ông lập tức xuống xe và trình báo lực lượng chức năng.
"Tôi chưa từng gặp hay quen biết người phụ nữ này trước đây", ông Chana khẳng định với cảnh sát.
Người đàn ông cũng cho biết chiếc xe của mình từ lâu không thể khóa cửa do ổ khóa bị hỏng. Vì vậy, mỗi khi đỗ xe, ông đều để cửa trong tình trạng không khóa.
Theo suy đoán ban đầu của ông, người phụ nữ có thể đã tự mở cửa bước vào xe khi chiếc xe đang đỗ tại khu chung cư. Do bà nằm ở hàng ghế sau nên ông hoàn toàn không phát hiện sự hiện diện của nạn nhân trong lúc lái xe về nhà cũng như khi rời đi vào sáng hôm sau.
Hiện danh tính người phụ nữ vẫn chưa được công bố. Cảnh sát đang tiến hành xác minh nhân thân, trích xuất camera an ninh quanh khu vực và điều tra lộ trình di chuyển của nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc.
Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương không khỏi bàng hoàng bởi tính chất bất ngờ và hiếm gặp. Đồng thời, sự việc cũng được xem là lời nhắc nhở về nguy cơ tiềm ẩn khi phương tiện để trong tình trạng không khóa cửa, tạo điều kiện để người lạ có thể tự ý xâm nhập mà chủ xe không hề hay biết.