Vòng quanh Thế giới

Đang đi đường, hai người phụ nữ bị dây diều rạch đứt cổ

Thiên Ân
Chia sẻ

Hai người phụ nữ bị cùng một con diều cứa cổ hôm 14/11 khiến họ phải khâu rất nhiều mũi trong một vụ việc lạ lùng đang được cảnh sát điều tra.

Cổ của Zhang bị dây diều cứa đứt. Ảnh: Weibo

Sự việc xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khi một trong những nạn nhân, chỉ được biết đến là Zhang, nói cho hay, cô đi xe đạp điện qua công viên ở thành phố Thái An thì bỗng cảm thấy đau ở cổ.

“Tôi ngã xuống đất và chiếc xe đạp của tôi văng cách đó 10 mét. Tôi bị choáng bởi cú ngã”, Zhang kể lại.

Cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh cổ, Zhang chỉ nhận ra cô bị diều cứa đứt cổ sau khi tự gỡ dây diều ra.

Chỉ vài phút trước đó, một phụ nữ khác tên Li cũng bị dây diều cứa vào cổ khi đạp xe qua con đường tương tự.

“Tôi đạp xe rất chậm nhưng chẳng thấy dây nào cả. Tôi chỉ cảm thấy cổ mình bị đau và sau đó nhanh chóng nắm lấy sợi dây. Cuối cùng, găng tay của tôi bị cắt đứt”, Li nói. “Tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nắm lấy nó”.

Áo khoác của Zhang cũng bị rách do dây diều.

Hai người phụ nữ được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó, nơi Zhang phải khâu hơn 30 mũi cho vết cắt sâu 1,5 cm còn Li phải khâu 10 mũi.

Bác sĩ nói Zhang có thể mất mạng nếu vết cắt ở vị trí thấp hơn. Cô vẫn đang nằm viện để điều trị vết thương.

Người phát ngôn của công viên xác nhận sự việc xảy ra tại khu vực do họ quản lý nhưng camera bị hỏng nên không có hình ảnh.

Cảnh sát địa phương đang điều tra. Mặc dù điều này dường như là tai nạn kỳ dị nhưng đây không phải lần đầu tiên có trường hợp bị thương nặng vì dây diều cắt qua cổ. Chỉ 3 tháng trước, một bé gái 4 tuổi ở Ấn Độ mất mạng khi cổ họng bị đứt do dây diều cắt qua khi đang đi cùng xe máy với cha.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất