Vòng quanh thế giới

Đang đi dạo cùng cháu, người đàn ông bị bò rừng gần 1 tấn húc văng giữa công viên

Hoài Thương

Sự việc xảy ra với người đàn ông khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Một chuyến dạo bộ tưởng chừng bình yên tại Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ) bất ngờ biến thành thảm kịch khi một con bò rừng bison nặng gần một tấn bất ngờ lao tới tấn công hai ông cháu. Toàn bộ sự việc được một nhiếp ảnh gia có mặt tại hiện trường ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Đang đi dạo cùng cháu, người đàn ông bị bò rừng gần 1 tấn húc văng giữa công viên Ảnh 1

Vụ việc xảy ra vào tối 10/7 tại khu cắm trại Bridge Bay Campground, phía nam khu vực Fishing Bridge. Nạn nhân là một người đàn ông lớn tuổi (chưa được công bố danh tính) đang đi bộ cùng cháu trai nhỏ trên lối vào khu cắm trại thì bất ngờ trở thành mục tiêu của con bò rừng bison.

Theo nhân chứng Mike MacLeod - một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đang cắm trại gần đó, con vật đã có nhiều biểu hiện hung hãn từ trước khi xảy ra vụ tấn công. Ông cho biết con bò rừng liên tục lao về phía những người xung quanh, thậm chí từng đuổi theo một nhóm trẻ em đang chụp ảnh và cả một chiếc xe bán tải màu trắng đi ngang qua khu vực.

MacLeod kể lại rằng con bison ban đầu nằm nghỉ trên nền đất bụi với đầu hướng ra con đường. Khi thấy con vật bắt đầu đứng dậy, người ông đã nói với cháu: "Đến lúc chúng ta nên rời đi rồi", sau đó cả hai di chuyển về phía sau một hàng cây với hy vọng tránh xa con vật. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, con bò rừng bất ngờ đổi hướng và lao thẳng về phía hai ông cháu.

Đang đi dạo cùng cháu, người đàn ông bị bò rừng gần 1 tấn húc văng giữa công viên Ảnh 2

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy người đàn ông cố gắng chạy vòng qua một cụm cây thông để thoát thân. Dẫu vậy, con bison nhanh chóng đuổi kịp rồi dùng sừng bên trái húc mạnh vào phần hông nạn nhân, hất ông lên không trung trước khi rơi xuống đất.

Nhân chứng cho biết con vật cao khoảng 1,8 m và cú húc mạnh đến mức nạn nhân bị hất lên cao hơn cả chiều cao của con bò rừng, trước khi rơi xuống trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi chứng kiến vụ việc, MacLeod lập tức ngừng quay phim và lao tới nhằm đánh lạc hướng con vật để ngăn nó tiếp tục tấn công người đàn ông đang nằm dưới đất. Một số du khách khác cũng nhanh chóng hỗ trợ, cùng nhau xua đuổi con bò rừng khỏi hiện trường.

Trong khi cháu trai may mắn chạy thoát và không bị thương, người ông bị thương rất nặng. Theo thông tin từ người cháu, nạn nhân bị gãy xương hông cùng nhiều chấn thương khác và hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Đội cứu hộ của Công viên Quốc gia Yellowstone đã có mặt ngay sau đó để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Điều đáng chú ý là vụ tấn công xảy ra đúng vào mùa sinh sản của bò rừng bison, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 hằng năm. Đây là thời điểm những con đực trở nên đặc biệt hung dữ và có xu hướng bảo vệ lãnh thổ do nồng độ testosterone tăng cao.

Tuy nhiên, theo lời các nhân chứng, hai ông cháu vẫn đứng cách con vật hơn 90 m - xa hơn rất nhiều so với khoảng cách tối thiểu 23 m mà Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ khuyến cáo du khách phải giữ với bò rừng. Điều này khiến nhiều người bất ngờ khi con bison vẫn chủ động truy đuổi và tấn công mà không có dấu hiệu bị khiêu khích.

"Tôi đã ở rất gần bò rừng nhiều lần, nhưng trường hợp này thực sự rất kỳ lạ. Xung quanh còn rất nhiều người, thậm chí đứng gần con vật hơn, nhưng không hiểu vì sao nó lại chọn đúng hai ông cháu để tấn công", MacLeod chia sẻ.

Đang đi dạo cùng cháu, người đàn ông bị bò rừng gần 1 tấn húc văng giữa công viên Ảnh 3

Yellowstone là nơi sinh sống của đàn bò rừng hoang dã lớn nhất nước Mỹ. Mỗi năm, công viên đều ghi nhận nhiều vụ du khách bị bò rừng tấn công do tiếp cận quá gần hoặc có những hành động khiến con vật cảm thấy bị đe dọa. Các nhà chức trách tiếp tục khuyến cáo du khách tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn với động vật hoang dã, đặc biệt trong mùa sinh sản, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI