Khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra tại nhà hàng Chez Gado Gado ở khu vực Seminyak, Bali vào khoảng 19h30 ngày 30/8. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa được cho là bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan lên phần mái tranh của nhà hàng.
Những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy lửa đỏ rực bao trùm bên trong nhà hàng, trong khi khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Phần mái tranh nhanh chóng bắt lửa, khiến đám cháy lan rộng và biến địa điểm vốn đông khách du lịch thành một cảnh tượng hỗn loạn.
Một đoạn video cho thấy một người đàn ông cố gắng dùng chiếc xô nhỏ để dội nước vào đám cháy. Tuy nhiên, trước sức nóng và tốc độ lan nhanh của ngọn lửa, nỗ lực này dường như không thể kiểm soát tình hình.
Theo lời kể của các nhân chứng, nhiều thực khách chỉ có vài phút để chạy khỏi nhà hàng. Tiếng la hét vang lên khi mọi người vội vàng đưa trẻ em ra ngoài, trong lúc những cột lửa và tia lửa bắn lên không trung.
Một thiếu niên được xác nhận phải nhập viện vì bị bỏng sau vụ cháy.
Tara Borelli, một du khách đến từ Sydney (Australia), cho biết cô đang cùng gia đình tổ chức sinh nhật lần thứ 51 của người anh họ tại nhà hàng thì sự việc xảy ra ngay gần bàn của họ.
Theo lời kể của Tara, một nhóm khách khác đang tổ chức sinh nhật và đặt hai quả bóng bay trên bàn. Khi một nữ phục vụ tiến đến để châm nến trên bánh sinh nhật, ngọn lửa được cho là ở quá gần bóng bay. "Chuyện xảy ra ngay cạnh chúng tôi", Tara kể lại.
Cô cho biết quả bóng bay bất ngờ phát ra tiếng nổ rồi bùng cháy. "Nó phát nổ, sau đó bùng lên. Chúng tôi cảm nhận được sức nóng ngay lúc đó", cô nói.
Tình huống nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi ngọn lửa lan rộng. Tara lập tức bế con gái 7 tuổi cùng người em họ 12 tuổi chạy ra bãi biển, hướng về phía mặt nước để tránh đám cháy.
Cô cho biết phần mái tranh bắt lửa gần như ngay lập tức và chỉ trong vài phút, toàn bộ nhà hàng đã chìm trong biển lửa.
Trong lúc mọi người tháo chạy, một người trong gia đình Tara được cho là đã quay trở lại khu vực nguy hiểm để hỗ trợ một người ngồi xe lăn. "Mọi người bắt đầu chạy. Người lớn la hét, trẻ em khóc", Tara kể với truyền thông Australia.
Một thực khách khác đến từ Perth cũng mô tả những gì xảy ra là "hoàn toàn kinh hoàng". Người này cho biết đang ngồi chờ đồ ăn thì chứng kiến một quả bóng bay phát nổ, sau đó chỉ vài giây, ngọn lửa đã lan ra khắp nhà hàng. "Chúng tôi chỉ biết chạy. Chúng tôi may mắn thoát ra bằng cửa sau", người này kể.
Theo nhân chứng, nhà hàng khi đó có rất đông thực khách nên nhiều người lo ngại hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nếu mọi người không kịp sơ tán.
Sau vụ cháy, Chez Gado Gado gần như chỉ còn lại phần khung bị cháy đen. Nhà hàng đã hoạt động hơn 30 năm và là một địa điểm quen thuộc với nhiều du khách khi đến Bali.
Hiện nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Thông tin cho rằng bóng bay chứa khí dễ cháy và có liên quan đến vụ cháy mới dừng ở lời kể của nhân chứng, chưa phải kết luận chính thức của cơ quan chức năng.
Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra từ những vật dụng tưởng chừng quen thuộc trong các buổi tiệc, đặc biệt khi bóng bay chứa khí dễ cháy được đặt gần nguồn lửa như nến.