Vòng quanh Thế giới

Dẫn gái vào khách sạn sau tai nạn giao thông, chồng bị vợ bắt tại trận nhưng sau biết sự thật 'ngã ngửa'

Theo Appledaily
Chia sẻ

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, anh chồng và cô gái đã hẹn nhau đi ăn để giải quyết chuyện bồi thường nhưng cả hai sau đó lại rủ nhau vào khách sạn và bị vợ bắt tại trận.

Vào ngày 7/6 vừa qua, trang Apple Daily đưa tin về một vụ kiện tụng ly hôn xảy ra ở thành phố Bình Đông, Đài Loan hồi năm 2019, diễn biến vụ việc khiến nhiều người phải ngỡ ngàng trước sự đầu tư của người trong cuộc. Theo đó, anh Hoàng và chị Trần đã kết hôn 10 năm và có với nhau 2 mặt con.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ ngày càng nguội lạnh. Chị Trần cho rằng chồng mình là một kẻ vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình nên chị đã nhiều lần đề nghị ly hôn, muốn giành quyền nuôi con nhưng anh Hoàng không chấp nhận.

Vào hồi tháng 7/2019, anh Hoàng trong lúc lái xe trên đường đã bị một cô gái họ Dương đụng phải. Vì cả người và xe đều không gặp tình trạng gì quá nghiêm trọng, cô Dương cũng xuống xe và xin lỗi ngay sau khi va chạm nên anh Hoàng cũng không muốn báo cảnh sát, làm ầm ỹ mọi việc lên. Hai người sau đó đã trao đổi số điện thoại để hẹn ngày giải quyết việc bồi thường rồi rời đi. Từ đó, họ cũng thường xuyên nhắn tin qua lại và thân mật hơn.

Anh Hoàng và cô Dương cùng nhau đi ăn rồi vào khách sạn. Ảnh minh họa

Giữa tháng 9/2019, cô Dương hẹn anh Hoàng tới Cao Hùng gặp mặt để giải quyết việc bồi thường từ vụ tai nạn. Khi gặp mặt nhau, anh Hoàng đã mời cô Dương đi ăn tối, uống rượu. Sau khi Dương say xỉn, cô còn ngỏ ý qua đêm tại khách sạn với anh Hoàng.

Dù đã có vợ con nhưng đứng trước một cô gái xinh đẹp lại chủ động tiến tới với mình, anh Hoàng cũng không cưỡng lại được dục vọng, nhanh chóng ngả vào vòng tay của người đẹp. Ngay khi vừa vào phòng, Dương đã vồ vập lao tới bên anh Hoàng và chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Sau hơn 1 tiếng “vui vẻ”, anh Hoàng định rời đi nhưng khi vừa mở cửa phòng ra, anh đã nhìn thấy vợ mình đứng ngoài cửa. Đi cùng vợ là mẹ vợ và một người đàn ông đang cầm máy ảnh để chụp ảnh. Điều này khiến anh Hoàng sốc nặng, không nói được câu gì nên hồn.

Anh Hoàng bị vợ bắt ngoại tình ngay tại trận. Ảnh minh họa

Bắt quả tang chồng ngoại tình, chị Trần vô cùng phẫn nộ, yêu cầu đòi ly hôn. Chị cũng buộc chồng phải chấp nhận nhượng quyền nuôi 2 đứa con và bồi thường cho chị 600.000 tệ (khoảng 2.1 tỷ đồng).

Thế nhưng, sau khi tìm hiểu, anh Hoàng phát hiện người đàn ông đi cùng vợ vào ngày hôm đó họ Tiêu, làm việc tại một công ty dịch vụ ly hôn sắp đặt. Đáng ngạc nhiên hơn là cô Dương cũng chính là nhân viên của công ty đó. Vì vậy, anh nghi ngờ tất cả những chuyện này đều do vợ và công ty dịch vụ ly hôn bày ra để kiếm cớ ly hôn với anh.

Đứng trước tòa, anh Hoàng tố cáo vợ là người ngoại tình trước và kể từ khi đó chị ta luôn kiếm cớ ly hôn với anh, nhưng vì thương các con nên lần nào anh cũng nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy nhiên, Hoàng không có bằng chứng nào chứng minh được việc này.

Bên cạnh đó, các bằng chứng mà cảnh sát thu thập được cho thấy, hành vi quan hệ với cô Dương đều là do anh Hoàng tự nguyện chứ không hề bị ép buộc. Bất kể anh có bị gài bẫy hay không thì anh đã phản bội vợ con, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Do đó, tòa cho phép hai người ly hôn và anh Hoàng phải bồi thường cho chị Trần 60.000 tệ (hơn 215 triệu đồng).

Chia sẻ

Theo

Appledaily

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất