Vòng quanh Thế giới

Đắm thuyền trong lúc ra khơi, ngư dân bám thùng nổi dập dềnh trên biển suốt 3 ngày

Theo The Sun
Chia sẻ

Sau ba ngày lênh đênh trên biển rộng, ngư dân Indonesia may mắn được giải cứu và đưa trở về đất liền.

Ngày 17/9, Udin Diman được tìm thấy khi đang bám vào chiếc thùng giữ lạnh nổi dập dềnh ngoài khơi tỉnh Bắc Maluku, Indonesia. Ba ngày trước, người đàn ông 46 tuổi chèo thuyền ra biển để bắt ít cá tôm đem bán, nhưng gia đình Udin đợi đến tối mịt cũng không thấy ông quay lại.

Đắm thuyền trong lúc ra khơi, ngư dân bám thùng nổi dập dềnh trên biển suốt 3 ngày Ảnh 1

24 tiếng sau khi Udin mất tích, gia đình ông đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Cảnh sát lập tức điều động đội ngũ tìm kiếm khắp vùng biển nơi ngư dân địa phương thường đánh bắt cá, sau đó mở rộng phạm vi sang khu vực lân cận, song không thu được tin tức gì. 

Đắm thuyền trong lúc ra khơi, ngư dân bám thùng nổi dập dềnh trên biển suốt 3 ngày Ảnh 2

Hai ngày kế tiếp, các sĩ quan đã tìm thấy Udin trong lúc rà soát vùng biển xa bờ. Người đàn ông được cấp tốc đưa lên thuyền cứu hộ trong tình trạng đói lả và mất nước. Ngay khi thuyền cập bến một cảng biển gần đó, các thành viên trong đội tìm kiếm cứu nạn liền đưa Udin đến bệnh viện. 

Đắm thuyền trong lúc ra khơi, ngư dân bám thùng nổi dập dềnh trên biển suốt 3 ngày Ảnh 3

Trưởng nhóm cứu hộ Muhamad Arafah chia sẻ: "Chúng tôi vẫn chưa hiểu làm sao Udin sống được khi không có thức ăn lẫn nước uống suốt ba ngày liền, nhưng ông ấy quả thực rất may mắn. Cả đội tìm kiếm đều rất mừng vì đã tìm được ngư dân mất tích".

Đắm thuyền trong lúc ra khơi, ngư dân bám thùng nổi dập dềnh trên biển suốt 3 ngày Ảnh 4

Trở về với đất liền sau biến cố cam go, Udin cho biết thuyền của ông bị dòng nước cuốn đi ngày một xa bờ, tiến vào lòng đại dương. Không chịu nổi sự tấn công của cơn sóng dữ, chiếc thuyền con của ngư dân 46 tuổi lật nhào và bị đắm, buộc ông phải bám vào chiếc thùng giữ lạnh để không phải vùi thây dưới đáy biển.

Đắm thuyền trong lúc ra khơi, ngư dân bám thùng nổi dập dềnh trên biển suốt 3 ngày Ảnh 5

"Tôi đói đến lả người, cứ luân phiên ngất xỉu rồi tỉnh dậy, sau đó lại thiếp đi vì quá mệt, mãi cho đến khi được đội cứu hộ tìm thấy", ông bồi hồi. Người đàn ông đã khôi phục một phần sức lực nhờ được chữa trị và nghỉ ngơi vài tiếng trong bệnh viện. Trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, ông rất đỗi bùi ngùi xúc động trong giây phút đoàn tụ với người thân.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất