Vòng quanh thế giới

Đám tang bố chồng xuất hiện người phụ nữ lạ mặt, vợ âm thầm điều tra rồi sốc nặng khi biết sự thật

Yến Nguyễn

Sau khi bắt gặp một người phụ nữ lạ mặc đồ tang, xuất hiện tại tang lễ bố chồng và hành xử như một thành viên trong gia đình, người vợ đã điều tra và sốc nặng khi biết bí mật chôn giấu bấy lâu

Theo SCMP, người phụ nữ họ Thượng, đến từ tỉnh Sơn Đông, đã kết hôn với chồng là ông Vương được 19 năm. 

Tháng 6/2022, sau khi bố chồng qua đời, Thượng có mặt tại tang lễ và bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ giữa những người đến viếng. Người này họ Ôn, mặc trang phục tang và tự nhận mình là “con dâu”.

Ôn còn đứng bên linh cữu, khóc và túc trực như một thành viên chính thức của gia đình. Thượng vô cùng nghi ngờ. Bởi bản thân cô mới là người vợ hợp pháp của Vương, vậy người phụ nữ kia là ai?

Nhân tình xuất hiện tại một nghi lễ trang nghiêm để tiễn biệt cha của người đàn ông vốn đã có gia đình. Ảnh: Shutterstock.
Nhân tình xuất hiện tại một nghi lễ trang nghiêm để tiễn biệt cha của người đàn ông vốn đã có gia đình. Ảnh: Shutterstock.

Khi Thượng hỏi chồng về Ôn, ông Vương đưa ra những câu trả lời né tránh. Điều này càng khiến cô nghi ngờ có điều gì đó bất thường đang được che giấu.

Sau khi âm thầm tìm hiểu, Thượng phát hiện sự thật khiến cô sốc: chồng mình đã duy trì quan hệ với Ôn trong nhiều năm.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc được SCMP dẫn lại, Vương quen Ôn vào khoảng năm thứ ba sau khi kết hôn với Thượng. Đến năm 2006, Vương bắt đầu sống chung với Ôn. Hai người thậm chí có với nhau một người con trai. Trong khi đó, Vương nói với người vợ hợp pháp rằng mình thường xuyên phải đi làm vận tải đường dài. Nhưng thực tế, người đàn ông này được cho là đã đến một thành phố khác để sống cùng Ôn và con của hai người.

Mối quan hệ này kéo dài nhiều năm mà Thượng không hay biết.

Ảnh minh họa/Nguồn:  SCMP
Ảnh minh họa/Nguồn:  SCMP

Đến năm 2016, Vương càng thường xuyên lấy lý do công việc vận tải đường dài để rời khỏi nhà, trong khi thực tế vẫn sống cùng Ôn. Điều đáng chú ý là Vương và Ôn dù không đăng ký kết hôn hợp pháp, nhưng trong cuộc sống thường ngày lại được hàng xóm biết đến như một cặp vợ chồng.

Các bằng chứng được đưa ra trong quá trình xét xử còn cho thấy Vương từng xuất hiện với tư cách “chồng” của Ôn. Khi Ôn cần phẫu thuật, Vương là người ký giấy đồng ý phẫu thuật và ghi quan hệ của mình với cô là chồng. Camera tại khu logistics cùng lời khai của hàng xóm cũng được sử dụng để chứng minh hai người sống với nhau như vợ chồng.

Khi vụ việc được đưa ra tòa, Vương phủ nhận việc mình phạm tội trùng hôn. Người đàn ông này lập luận rằng ông và Ôn không đăng ký kết hôn, chỉ “sống nương tựa vào nhau”, vì vậy không thể xem là vợ chồng hợp pháp.

Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lập luận này. Theo phán quyết, trong thời gian cuộc hôn nhân hợp pháp với Thượng vẫn tồn tại, Vương đã hình thành quan hệ hôn nhân thực tế với Ôn. Việc này cấu thành tội trùng hôn theo quy định của Trung Quốc.

Sau khi không đồng ý với phán quyết, Vương kháng cáo. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI