Cựu vô địch quyền Anh thế giới Zolani “Last Born” Tete đã bị bắn chết bên ngoài nhà riêng tại tỉnh Eastern Cape, Nam Phi, trong một vụ tấn công có vũ trang. Sự ra đi đột ngột của võ sĩ 38 tuổi khiến làng quyền Anh quốc tế bàng hoàng, đồng thời một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại Nam Phi.
Theo cảnh sát địa phương, Tete đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ bị hai người đàn ông đeo mặt nạ trùm đầu tiếp cận. Những kẻ này được cho là bước xuống từ một chiếc xe rồi nổ súng về phía võ sĩ.
Một phụ nữ 27 tuổi đi cùng Tete cũng bị trúng nhiều phát đạn và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ án, song đến nay chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như động cơ gây án.
Bộ trưởng Thể thao Nam Phi Gayton McKenzie bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Tete, đồng thời thận trọng khi đề cập đến nguyên nhân vụ việc.
“Tôi sẽ không suy đoán về việc ai đã làm điều này hay vì sao”, ông McKenzie cho biết trong một tuyên bố.
Vụ sát hại Tete cũng khiến vấn đề tội phạm bạo lực tại Nam Phi tiếp tục được chú ý. Dù số vụ giết người tại quốc gia này gần đây có xu hướng giảm, Nam Phi vẫn nằm trong nhóm những quốc gia có tỷ lệ án mạng cao trên thế giới.
Trên sàn đấu, Tete từng là một trong những võ sĩ quyền Anh nổi bật của Nam Phi. Năm 2014, anh đánh bại võ sĩ Nhật Bản Teiru Kinoshita tại Kobe để giành đai vô địch thế giới hạng siêu ruồi IBF. Sau đó, Tete tiếp tục chinh phục danh hiệu WBO ở hạng cân này.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đưa tên tuổi Tete đến với đông đảo người hâm mộ quyền Anh quốc tế lại đến vào tháng 11/2017. Trong trận đấu tại Belfast, anh chỉ mất 11 giây để hạ knock-out đồng hương Siboniso Gonya, qua đó lập kỷ lục về trận đấu kết thúc nhanh nhất trong lịch sử các trận tranh đai vô địch thế giới.
Sau khi thông tin Tete qua đời được công bố, DAZN Boxing gửi lời tiếc thương trên mạng xã hội X, gọi anh là “một nhà vô địch thực thụ” và gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè cùng những người yêu mến nam võ sĩ.
Từ một nhà vô địch từng khiến thế giới quyền Anh kinh ngạc với cú knock-out kéo dài vỏn vẹn 11 giây, Tete nay ra đi ở tuổi 38 trong một vụ nổ súng mà nguyên nhân vẫn còn bỏ ngỏ. Cảnh sát Nam Phi đang tiếp tục truy tìm những kẻ đứng sau vụ án.