Vòng quanh thế giới

Cứu mèo hoang trước hiên nhà, người phụ nữ bàng hoàng khi biết sự thật

Hoài Thương

Hành động tưởng chừng đơn giản của người phụ nữ bất ngờ trở thành câu chuyện gây chú ý.

Tại tiểu bang Nebraska (Mỹ), một hành động nhân ái tưởng chừng đơn giản của một người phụ nữ đã bất ngờ trở thành câu chuyện gây chú ý trên mạng xã hội. Trong lúc trời đang đổ tuyết dày, cô Jackie Vrzak Hamaker phát hiện một "chú mèo hoang" lạc lõng trước hiên nhà, không ngờ sinh vật ấy lại là một bobcat - loài mèo rừng hoang dã của Bắc Mỹ.

Cứu mèo hoang trước hiên nhà, người phụ nữ bàng hoàng khi biết sự thật Ảnh 1

Theo chia sẻ của Hamaker, buổi tối hôm đó thời tiết vô cùng lạnh giá, gió tuyết dày đặc. Khi ra hiên, cô nhìn thấy một con mèo nhỏ có bộ lông dày và hoa văn đặc biệt đang run rẩy ngoài sân. Khác với những con mèo hoang thường lẩn trốn con người, "chú mèo" này lại tỏ ra rất thân thiện, thậm chí còn phát ra tiếng gừ khe khẽ như đang làm nũng.

Thương cảm trước cảnh tượng đó, Hamaker lấy một hộp thức ăn cho mèo ra mời, rồi nhẹ nhàng dẫn con vật vào gara để sưởi ấm. Con mèo bình thản ăn uống, nằm bên lò sưởi điện, tỏ ra hoàn toàn không sợ người.

Trong lúc chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân, Hamaker nhận được vô số bình luận cảnh báo rằng con vật trong hình không phải mèo nhà, mà chính là bobcat - loài mèo rừng có tập tính săn mồi trong tự nhiên.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Ban đầu cô còn bán tín bán nghi, cho đến khi liên hệ với một người bạn làm việc trong tổ chức cứu hộ động vật hoang dã. Kết quả giám định chuyên môn xác nhận: đó đúng là một cá thể mèo rừng non. Cô Hamaker lập tức liên hệ với Nebraska Wildlife Rehab, và nhân viên cứu hộ nhanh chóng đến đưa con vật đi chăm sóc.

Các chuyên gia cho biết, con mèo rừng này có thể là cá thể non mới tách mẹ, bị đói và kiệt sức nên mới hành xử hiền lành khác thường. Nếu đêm đó không được Hamaker cưu mang, nó có thể đã không sống sót qua cơn bão tuyết. Hiện "chú mèo rừng nhỏ" đang được chăm sóc, hồi phục sức khỏe tại trung tâm, và sẽ được thả trở lại tự nhiên khi đủ điều kiện.

Hamaker chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô không hối hận vì đã giúp đỡ con vật, dù thoáng rùng mình khi biết sự thật: "Tôi chỉ làm điều mà bất kỳ ai yêu động vật cũng sẽ làm, giúp đỡ một sinh linh đang cần được cứu".

Cứu mèo hoang trước hiên nhà, người phụ nữ bàng hoàng khi biết sự thật Ảnh 3

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến cộng đồng vừa bật cười vừa cảm động trước tấm lòng nhân hậu của cô. Các chuyên gia nhân dịp này cũng khuyến cáo người dân nên giữ khoảng cách an toàn và liên hệ cơ quan chức năng khi phát hiện động vật hoang dã, để tránh xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI