Vòng quanh Thế giới

Cuộc phỏng vấn khiến dân tình 'dậy sóng' của nhà Harry: Meghan tiết lộ từng muốn tự tử, khóc vì chị dâu

Song Long
Chia sẻ

Meghan Markle rơi nước mắt khi nói với người dẫn chương trình Oprah Winfrey rằng cô muốn tự tử khi đang mang thai tháng thứ 5 và từng nói với chồng, Hoàng tử Harry, là mình "không muốn sống nữa".

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn đang gây sốt với người dẫn chương trình Oprah Winfrey phát trên CBS tối 7/3, cặp đôi Harry và Meghan tiết lộ họ sắp chào đón một cô con gái vào mùa hè này, nhưng cũng không quên cáo buộc Hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc.

Cuộc phỏng vấn khiến dân tình 'dậy sóng' của nhà Harry: Meghan tiết lộ từng muốn tự tử, khóc vì chị dâu Ảnh 1
Hoàng tử Harry và Meghan chia sẻ nhiều về cuộc sống hoàng gia trong buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey.

Từng muốn tự tử, không muốn đặt gánh nặng lên vai Harry

Theo lời của Hoàng tử Harry, cha anh là Thái tử Charles không nhận cuộc gọi từ anh sau khi cặp đôi quyết định rời hoàng gia. Về phía Meghan, cô tiết lộ một thành viên giấu tên trong gia đình Harry từng "lo ngại" về làn da của cậu con trai Archie sẽ "mang màu tối như thế nào" khi bé chào đời. 

Nữ công tước xứ Suss.ex chia sẻ cô "rất đau buồn" khi hoàng gia từ chối trao danh hiệu hoàng tử cho con trai Archie, đồng thời cáo buộc Cung điện Buckingham đã không bảo vệ được con trai họ khi từ chối bảo vệ an nhinh 24/7.

Trong cuộc phỏng vấn về hoàng gia với quy mô lớn nhất nhiều thập kỷ, Meghan tuyên bố gia đình chồng "lo lắng về việc làn da của con trai họ sẽ tối màu như thế nào" vì cô là người lai giữa hai chủng tộc còn Harry là người da trắng. 

Còn Harry cũng cho rằng gia đình anh đã "không ủng hộ" vợ anh khi cô đối mặt với tình trạng phân biệt chủng tộc. 

Harry còn nói anh "bị mắc kẹt trong hoàng gia cho tới khi gặp Meghan". "Cha và anh trai tôi. Cả hai đều bị mắc kẹt. Họ không thể rời đi". Hoàng tử chia sẻ, anh biết mẹ anh, Công nương Diana hẳn "sẽ tức giận và buồn" khi anh cảm thấy mình phải rời gia đình hoàng gia nhưng "bà ấy đã thấy điều đó sắp xảy ra".

Cuộc phỏng vấn khiến dân tình 'dậy sóng' của nhà Harry: Meghan tiết lộ từng muốn tự tử, khóc vì chị dâu Ảnh 2
Meghan nói cô từng có ý định tự tử khi mang thai bé Archie tháng thứ 5.

Nữ công tước xứ Suss.ex nói với Oprah nói rằng cô đã không bị bỏ lại một mình và Harry đã "nâng niu" cô khi nghe vợ nói muốn tự tử tại nhà của họ trong khuôn viên Lâu đài Windsor vào tháng 1/2019, khi đang mang thai tháng thứ 5.

Kể sâu hơn về lần muốn tự tử, Meghan cho biết cô từng tin rằng điều đó sẽ "tốn hơn cho mọi người". "Tôi chỉ không muốn sống nữa. Đó là một ý nghĩ thường trực rõ ràng, thực tế và thật đáng sợ. Và tôi nhớ anh ấy (Harry) đã vỗ về tôi như thế nào. Tôi nói rằng mình cần phải đi đâu đó để được giúp đỡ và trước đây chưa bao giờ cảm thấy như vậy", cựu diễn viên Mỹ nói. Theo Meghan, cô được khuyên là không thể làm vậy vì điều đó sẽ không tốt cho hoàng gia.

Meghan cho biết, cô không muốn đặt gánh nặng lên vai chồng. Theo Harry, gia đình anh đã cắt nguồn tài chính với anh từ đầu năm 2020 và cặp đôi phải ký các hợp đồng trị giá hàng triệu đô la với Netflix và Spotify vì không thể chỉ dựa vào khoản thừa kế từ Công nương Diana.

Rời hoàng gia vì... truyền thông, từng khóc vì chị dâu

Harry cũng cho biết cặp đôi đã rời đi vì truyền thông ở Anh và vì "thiếu sự ủng hộ và thiếu sự thấu hiểu" từ gia đình anh ấy. Thái tử Charles đã không muốn nói chuyện với Harry kể từ sau khi vợ chồng anh rời hoàng gia đi Vancouver, theo Công tước xử Suss.ex.

Và trong một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của anh Harry và anh trai William đang căng thẳng, Harry nói anh "chẳng có ai ủng hộ" và "ngượng ngùng" khi thừa nhận vợ mình đang phải vật lộn với mọi thứ.

"Tôi yêu quý William nhiều. Anh ấy là anh trai tôi. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những gì tồi tệ nhất. Ý tôi là, chúng tôi từng có nhiều trải nhiệm chung, nhưng giờ thì lại đường ai nấy đi", Harry nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Meghan phủ nhận việc khiến Kate, 39 tuổi, khóc trước đám cưới của cô, diễn ra tại Lâu đài Windsor vào tháng 5 năm 2018, và nói rằng điều ngược lại đã xảy ra. Theo Meghan, chị dâu Kate Middleton đã khiến cô khóc trước khi kết hôn với Harry vì tranh cãi về váy của phù dâu nhí. 

"Và tôi không nói ra điều này để chê bai bất cứ ai, bởi vì đó là một tuần thực sự khó khăn trước đám cưới. Cô ấy (Kate) cũng buồn vì điều đó, nhưng cô ấy biết lỗi và cô ấy đã xin lỗi. Cô ấy mang tặng tôi một bó hoa kèm một tấm thiệp xin lỗi. Cô ấy làm những gì mà tôi cũng sẽ làm nếu tôi biết rằng tôi đã tổn thương ai đó. Chỉ cần chịu trách nhiệm về chuyện mình làm sai là được rồi", Meghan kể khi lấy tay lau nước mắt.

Nữ công tước xứ Suss.ex khẳng định hiện cô "đã tha thứ cho Kate".

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất