Đường đua điện ảnh Việt trong ngày 4/5 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các tác phẩm nội địa và phim nhập ngoại. Trong khi Heo 5 Móng tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn với doanh thu áp đảo, sự vươn lên của những cái tên như Trùm Sò hay sức hút từ các siêu phẩm quốc tế đang khiến thị trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Không ngoài dự đoán, bộ phim của đạo diễn Lưu Thành Luân tiếp tục giữ vững ngôi vương. Với hơn 2.200 suất chiếu phủ khắp các cụm rạp, tác phẩm này thu về hơn 545 triệu đồng chỉ trong một ngày. Lượng vé bán ra vượt xa các đối thủ cùng thời điểm, cho thấy sức hút bền bỉ của dòng phim có yếu tố văn hóa bản địa.
Đứng ở vị trí thứ hai là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Dù đối đầu trực diện với nhiều tên tuổi lớn, tác phẩm kinh dị này vẫn thu hút gần 6.000 lượt khán giả ra rạp, mang về doanh thu xấp xỉ 400 triệu đồng. Con số này minh chứng cho việc thể loại tâm linh vẫn là "món ăn tinh thần" ưa thích của người xem Việt.
Ở vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt gọi tên Anh Hùng và Đại Tiệc Trăng Máu 8. Dù đã qua giai đoạn bùng nổ nhất, bộ đôi này vẫn duy trì lượng khách ổn định nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực. Tổng doanh thu trong ngày của hai tác phẩm này đóng góp đáng kể vào sự khởi sắc chung của thị trường điện ảnh đầu tháng 5.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự quan tâm của khán giả dành cho Trùm Sò. Dù xếp ở vị trí thứ 5 với doanh thu hơn 111 triệu đồng, nhưng tỉ lệ lấp đầy phòng chiếu của phim đang có dấu hiệu tăng trưởng tốt. Tác phẩm của đạo diễn Đức Thịnh được kỳ vọng sẽ có những bước bứt phá mạnh mẽ hơn trong các ngày kế tiếp với hiệu ứng truyền miệng và sự nỗ lực đến từ nhà sản xuất Thanh Thuý khi giao lưu tại các cụm rạp.
Nhìn vào nửa dưới bảng xếp hạng, các bom tấn ngoại như Michael hay Xác Ướp đang có dấu hiệu hụt hơi trước sức ép từ phim nội. Doanh thu của các tác phẩm này chỉ dao động ở mức từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Điều này cho thấy thị hiếu khán giả hiện tại đang ưu tiên những câu chuyện gần gũi và có sự đầu tư chỉn chu từ điện ảnh nước nhà.