Một vụ mất tích bí ẩn xảy ra tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đang khiến dư luận địa phương đặc biệt quan tâm. Cụ ông 75 tuổi rời nhà lên núi chăn cừu như thường lệ nhưng bất ngờ biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sau 39 ngày tìm kiếm với sự tham gia của hàng trăm người cùng chó nghiệp vụ và máy bay không người lái, lực lượng chức năng chỉ tìm thấy đàn cừu, còn tung tích của cụ ông vẫn là một ẩn số.
Theo thông tin từ gia đình, người mất tích là ông Vu Quốc Minh (75 tuổi), sinh sống tại thôn Đài Câu, thị trấn Trương Tam Doanh, huyện Long Hóa, thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc.
Chiều 21/5, khoảng 14h50, ông rời nhà để lên khu vực núi Đại Nam Câu chăn cừu như mọi ngày. Đến 16h19, ông gọi điện về cho gia đình thông báo không tìm thấy đàn cừu và nhờ người nhà kiểm tra xem chúng có quay về hay đi lạc vào ruộng ngô của người dân hay không. Tuy nhiên, khi người thân đi kiểm tra, họ cũng không phát hiện đàn cừu.
Đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình nhiều lần gọi lại cho ông nhưng chỉ đổ chuông mà không có người nghe máy. Ít phút sau, điện thoại đã tắt hoàn toàn.
Nhận thấy điều bất thường, khoảng 19h, người thân lập tức lên núi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Họ nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương, huy động người dân trong làng hỗ trợ và trình báo công an vào khoảng 20h30 cùng ngày.
Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, mang theo chó nghiệp vụ để tổ chức tìm kiếm xuyên đêm đến hơn 1h sáng hôm sau nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của người đàn ông 75 tuổi.
Sang ngày hôm sau, lực lượng cứu hỏa, đội cứu hộ Blue Sky cùng máy bay không người lái tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Họ chỉ tìm thấy hơn 30 con cừu của gia đình. Đến ngày thứ ba, tổng cộng 167 người gồm công an, cứu hỏa và các đội cứu hộ được huy động tiếp tục rà soát khu vực nhưng vẫn không có kết quả. Những con cừu còn lại sau đó được một người chăn gia súc ở phía bên kia ngọn núi phát hiện và đưa về.
Điều khiến gia đình càng thêm khó hiểu là ông Vu vốn là người rất am hiểu địa hình.
Theo con dâu của ông, cụ đã dành gần như cả cuộc đời mưu sinh trên những ngọn núi này nên rất thông thạo từng lối đi. Sau khi sự việc xảy ra, những khu vực mà ông có khả năng xuất hiện đều đã được lực lượng tìm kiếm kiểm tra nhiều lần.
"Suốt mấy chục năm qua, khu vực này chưa từng ghi nhận trường hợp gia súc bị thú dữ tấn công. Điều khó hiểu hơn là chúng tôi không tìm thấy bất kỳ vật dụng nào của ông, từ chiếc xẻng chăn cừu, mũ, giày cho đến điện thoại di động", người con dâu chia sẻ.
Sau khi hay tin cha mất tích, vợ chồng chị đã xin nghỉ việc tại Chiết Giang để trở về quê. Gần như ngày nào họ cũng cùng lực lượng cứu hộ lên núi tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có thêm bất kỳ manh mối nào.
Đại diện chính quyền thị trấn Trương Tam Doanh cho biết công tác tìm kiếm chưa từng dừng lại. Chính quyền địa phương, kiểm lâm, công an cùng đội cứu hộ Blue Sky nhiều lần phối hợp triển khai tìm kiếm với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ và máy bay không người lái.
Tuy nhiên, địa hình nơi đây chủ yếu là núi cao, rừng rậm với cây cối và cỏ mọc um tùm vào mùa hè, khiến việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đại diện địa phương cũng cho biết trước đây từng có trường hợp người mất tích phải đến hai năm sau mới tìm thấy hài cốt ở lưng chừng núi.
Trong khi đó, Công an thị trấn Trương Tam Doanh khẳng định vẫn đang duy trì việc tìm kiếm và tiếp tục điều động lực lượng mỗi khi có thông tin hoặc manh mối mới.
Đến thời điểm hiện tại, sau 39 ngày kể từ khi mất tích, tung tích của ông Vu Quốc Minh vẫn là một bí ẩn. Gia đình vẫn nuôi hy vọng sẽ sớm tìm thấy người thân, trong khi lực lượng chức năng khẳng định chưa từ bỏ việc tìm kiếm.