Vào năm 2012, tại một phòng khám ở São João de Meriti (Brazil) đã xảy ra một sự cố y tế nghiêm trọng khiến cụ bà Palmerina Pires Ribeiro (80 tuổi) không qua khỏi.
Nguyên nhân là do một sinh viên điều dưỡng tên Rejane Moreira Telles (23 tuổi) đã tiêm nhầm hỗn hợp cà phê sữa vào tĩnh mạch của bệnh nhân thay vì đưa vào ống dẫn thức ăn. Hành động này khiến chất lỏng đi thẳng vào tim và phổi, gây ra cảm giác như bị ngạt thở và dẫn đến cái chết của bà Ribeiro trong vòng vài giờ sau đó.

Nữ sinh viên này chỉ mới có ba ngày kinh nghiệm làm việc tại cơ sở y tế này và khai rằng cô không được đào tạo đầy đủ về quy trình tiêm truyền. Cô cho biết các ống truyền thức ăn và truyền dịch được đặt gần nhau, dẫn đến nhầm lẫn. Cô cũng thừa nhận rằng đã nhận chỉ dẫn từ một kỹ thuật viên điều dưỡng nhưng không được giám sát trực tiếp trong quá trình thực hiện.
Gia đình nạn nhân, đặc biệt là con gái bà Ribeiro, đã chứng kiến sự việc và bày tỏ sự phẫn nộ trước sự thiếu trách nhiệm của đội ngũ y tế. Họ cũng đặt nghi vấn về nguyên nhân cái chết được ghi trong giấy chứng tử, cho rằng có thể có thêm các yếu tố khác như việc sử dụng thuốc không phù hợp.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra và đình chỉ công tác đối với Telles cùng các nhân viên y tế liên quan. Hội đồng Điều dưỡng bang Rio de Janeiro (Coren-RJ) cũng đã lên tiếng về việc sử dụng sinh viên điều dưỡng mà không có sự giám sát đầy đủ, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế cung cấp tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.
Đây là một trong hai vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong cùng một tuần tại bang Rio de Janeiro, khi một bệnh nhân khác cũng tử vong sau khi bị tiêm nhầm thức ăn vào tĩnh mạch. Các vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về chất lượng đào tạo và giám sát trong hệ thống y tế công cộng của Brazil.