Một cụ bà thường ngày đi xin tiền bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở huyện Mandya, bang Karnataka, Ấn Độ, khiến người dân địa phương sửng sốt sau khi qua đời. Hơn 30 túi được cho là chứa đầy tiền mặt được phát hiện trong căn nhà thuê nơi bà sinh sống.
Theo India Today, cụ bà được xác định là Hoor Unnisa, sống tại khu vực Guthalu, huyện Mandya. Bà từng sống cùng chị gái trong một căn nhà thuê. Cả hai chị em đều không kết hôn. Sau khi người chị qua đời cách đây một thời gian, Hoor Unnisa sống một mình trong căn nhà này.
Ở tuổi cao, bà mắc nhiều bệnh và không có nguồn thu nhập ổn định. Hàng ngày, Hoor Unnisa thường đến khu vực bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo để xin tiền từ những người qua lại. Đây được cho là nguồn sống chính của bà.
Ngày 23/8, Hoor Unnisa qua đời sau một thời gian tuổi cao, sức yếu và mắc nhiều bệnh. Người dân địa phương đã đứng ra lo liệu việc mai táng cho bà. Tuy nhiên, sau khi tang lễ hoàn tất, một số người tìm đến căn nhà nơi Hoor Unnisa từng sinh sống và phát hiện cảnh tượng khiến tất cả bất ngờ.
Theo thông tin được chia sẻ, trong nhà có hơn 30 chiếc túi chứa tiền mặt. Số tiền được cho là có thể lên tới hơn 3 triệu rupee (khoảng 822 triệu đồng). Một phần tiền đã được người dân kiểm đếm, với tổng số khoảng 800.000-900.000 rupee. Trong khi đó, hơn 20 túi tiền khác vẫn chưa được kiểm kê.
Hình ảnh người dân ngồi đếm những xấp tiền được cho là lấy từ căn nhà của Hoor Unnisa sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi một người phụ nữ sống bằng nghề ăn xin lại có thể tích góp được một khoản tiền lớn như vậy trong nhiều năm.
Sau khi phát hiện số tiền, người dân địa phương đã bàn giao toàn bộ số tiền tìm thấy cho nhà thờ Hồi giáo tại Guthalu để tạm thời quản lý. Các lãnh đạo địa phương cũng được cho là đã liên hệ với những người thân của Hoor Unnisa.
Theo thông tin hiện có, việc kiểm đếm số tiền còn lại sẽ được tiếp tục sau khi người thân của cụ bà có mặt. Nguồn gốc, quá trình tích lũy cũng như mục đích sử dụng số tiền này vẫn chưa được làm rõ.
Câu chuyện về cụ bà Hoor Unnisa vì thế đang gây nhiều tò mò tại địa phương. Từ một người phụ nữ thường xuyên xuất hiện bên ngoài nhà thờ Hồi giáo để xin tiền, bà bất ngờ để lại một khoản tiền mặt lớn trong căn nhà thuê sau khi qua đời, khiến những người biết chuyện không khỏi ngỡ ngàng.