Một cụ bà 92 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã dành cả cuộc đời sống độc thân, không con cái và vô cùng tiết kiệm. Sau nhiều thập kỷ âm thầm tích lũy, bà sở hữu khối tài sản trị giá gần 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,43 tỷ đồng). Thế nhưng, điều khiến nhiều người day dứt không phải là giá trị của số tài sản ấy, mà là tâm nguyện cuối đời của bà đã không thể được thực hiện trọn vẹn.
Bà Gu Meidi chưa từng kết hôn và cũng không có con. Khi tuổi ngày càng cao, việc sinh hoạt trở nên khó khăn, nhưng do không có người giám hộ hợp pháp nên bà không thể hoàn tất thủ tục để vào viện dưỡng lão.
Nhờ sự hỗ trợ của công chứng viên Li Chenyang thuộc Văn phòng Công chứng Putuo (Thượng Hải), bà đã chỉ định một tổ chức phi lợi nhuận làm người giám hộ theo quy định pháp luật. Nhờ đó, bà mới có thể chuyển vào viện dưỡng lão để được chăm sóc trong những năm cuối đời.
Ít ai ngờ rằng chỉ khoảng 40 ngày sau khi nhập viện, bà Gu Meidi đột ngột qua đời.
Theo lời kể của công chứng viên Li Chenyang, bà Gu Meidi nổi tiếng là người vô cùng tiết kiệm. Vào những mùa đông lạnh giá ở Thượng Hải, bà không nỡ bật điều hòa mà chỉ đắp nhiều lớp chăn để giữ ấm nhằm tiết kiệm tiền điện.
Ngay cả sau khi chuyển đến viện dưỡng lão, bà vẫn thường xuyên quay về căn nhà cũ để kiểm đếm tiền tiết kiệm và cất giữ sổ tiết kiệm cẩn thận. Bà cũng đã chuẩn bị sẵn cả phần đất an táng cho mình từ nhiều năm trước.
Sau khi bà qua đời, người ta tìm thấy trong ngăn kéo của bà một lượng lớn tiền mặt, nhiều sổ tiết kiệm cùng căn nhà trên đường Yanchang West Road. Tổng giá trị tài sản ước tính gần 5 triệu nhân dân tệ.
Điều đáng tiếc là bà Gu Meidi qua đời mà không lập di chúc hợp pháp.
Quá trình rà soát hồ sơ cho thấy bà mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được một gia đình họ Gu nhận nuôi cùng anh trai. Sau này, người anh kết hôn và có hai con gái. Theo quy định của pháp luật, đây chính là những người thừa kế hợp pháp duy nhất của bà.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm họ không hề đơn giản. Trong suốt nhiều tháng, cơ quan chức năng liên tục phải xử lý những trường hợp mạo nhận là người thân hoặc chủ nợ.
Có người tự xưng là họ hàng nhưng thậm chí còn nhầm giới tính của người đã mất. Một số khác dựng chuyện từng cho bà vay tiền để yêu cầu được thanh toán. Thậm chí còn xuất hiện những đối tượng nghi lừa đảo, cố tình tạo ra nhiều thông tin giả nhằm tìm cách tiếp cận khối tài sản thừa kế. Sau gần bốn tháng xác minh, hai người cháu gái của bà Gu Meidi cuối cùng cũng được tìm thấy và được xác định là những người thừa kế hợp pháp.
Theo công chứng viên Li Chenyang, trước khi qua đời, bà Gu Meidi nhiều lần bày tỏ mong muốn toàn bộ số tiền tích góp cả đời sẽ được dùng để giúp đỡ xã hội thay vì trao cho những người họ hàng xa mà bà gần như không còn liên lạc.
Tuy nhiên, vì không để lại di chúc hợp lệ nên mong muốn ấy không thể được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ tài sản vẫn phải được phân chia cho những người thừa kế hợp pháp. "Tôi luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể giúp bà hoàn thành tâm nguyện cuối đời. Nhưng là người thực thi pháp luật, chúng tôi buộc phải tuân thủ đúng các quy định", ông Li Chenyang chia sẻ.
Không muốn tâm nguyện của bà Gu Meidi hoàn toàn dang dở, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, công chứng viên Li Chenyang đã chủ động trao đổi với những người thừa kế.
Cuối cùng, các thành viên trong gia đình thống nhất trích 200.000 nhân dân tệ từ khối tài sản để làm từ thiện.
Trong đó, 100.000 nhân dân tệ được dành để hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang được giám hộ, còn 100.000 nhân dân tệ được sử dụng để giúp đỡ các bé gái là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Dù số tiền này chỉ chiếm một phần nhỏ trong khối tài sản gần 5 triệu nhân dân tệ, nhưng đối với những người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, đó là cách để phần nào hoàn thành mong ước cuối cùng của một người phụ nữ đã sống cả đời cần kiệm, lặng lẽ và luôn mong muốn những gì mình tích góp được sẽ mang lại ý nghĩa cho cộng đồng.