Vòng quanh Thế giới

Cụ bà 91 tuổi đi khám phát hiện có thai, bí mật giấu 60 năm cuối cùng cũng lộ

Thiên An
Chia sẻ

Vào viện khám với triệu chứng đau lưng, buồn nôn sau cú ngã, cụ bà 91 tuổi lại khiến tất cả mọi người bàng hoàng trước kết quả siêu âm.

Năm 2007, Lưu An Bân - Giám đốc Bệnh viện huyện Thanh Thần, thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc nhìn chằm chằm vào kết quả siêu âm của cụ bà 91 tuổi đã vô cùng bối rối. Bởi anh phát hiện nữ bệnh nhân đang mang thai.  

Bác sĩ vừa chỉ vào hình ảnh vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng là có thai".  

Nhưng điều vô lý là cụ bà Hoàng Nghĩa Quân đã 91 tuổi, việc có thai ở cái tuổi "gần đất xa trời" nghe thôi đã thấy hoang đường.  

Cụ bà 91 tuổi đi khám phát hiện có thai, bí mật giấu 60 năm cuối cùng cũng lộ Ảnh 1

Được biết, trước đó cụ bà Hoàng Nghĩa Quân (sống ở huyện Thanh Thần, thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên) đi khám sức khỏe do bị ngã. Cụ bà bị đau eo, không ăn uống được, thường xuyên buồn nôn. Giám đốc Bệnh viện là người trực tiếp khám cho bà. Ông Lưu An Bân ngay từ đầu đã cảm thấy không ổn bởi ngoài đau lưng, các triệu chứng của cụ bà không giống như bị bong gân.  

Nhìn thấy bụng cụ sưng to, Giám đốc Lưu nghi ngờ bà mắc bệnh xơ gan hoặc xơ gan cổ trướng nên đã đưa bệnh nhân đi siêu âm. Nhưng ngay khi có kết quả siêu âm, bác sĩ đã bàng hoàng phát hiện trong ổ bụng của bà Hoàng có một đứa trẻ đã phát triển hoàn chỉnh, có thể nhìn thấy rõ tay và chân.  

Cụ bà 91 tuổi đi khám phát hiện có thai, bí mật giấu 60 năm cuối cùng cũng lộ Ảnh 2

Cũng có mặt tại phòng khám, con trai và con dâu của bà Hoàng là anh Lạc Văn Bình càng sốc và rối bời hơn nữa trước kết luận từ bệnh viện. Anh không thể tin rằng mẹ mình đã 91 tuổi, cũng không có quan hệ với ai vậy mà lại mang trong mình một đứa trẻ.

Ai cũng biết, thời kỳ rụng trứng của phụ nữ ở khoảng 50 tuổi. Với trình độ khoa học phát triển như hiện nay có nhiều trường hợp phụ nữ 60 tuổi vẫn có thể mang thai. Nhưng để mà nói một cụ bà 91 tuổi mang bầu thì quả là chưa từng thấy.  

Không tin vào kết luận, họ cùng nhau tìm đến bác sĩ sản khoa để kiểm tra lại lần nữa, Nhưng kết quả chụp lần này còn rõ ràng hơn khi bác sĩ khoa sản cho biết kích thứớc thai nhi khoảng 25-26 cm.

Sau đó, câu chuyện đến tai dân làng và trở thành chủ đề để người ta gièm pha, bàn tán. Nhiều người mỉa mai về nhân phẩm của bà Hoàng. Không chỉ người ngoài, đối mặt trước sự thật khó tin, con bà Hoàng là vợ chồng anh Lạc Văn Bình cũng suy sụp tinh thần trầm trọng.  

Cuối cùng, để tháo gỡ nút thắt trong lòng những người thân gia đình, cụ bà mới bất ngờ kể về nguồn gốc của bào thai trong bụng. Và bí mật kinh ngạc hơn nữa đã hé lộ: bà Hoàng Nghĩa Quân cho biết bản thân đã mang thai được 60 năm.  

Dĩ nhiên, thoạt đầu mới nghe, vợ chồng Lạc Văn Bình nghĩ mẹ già rồi nên thần trí không còn minh mẫn, nói linh tinh.  

Sau đó, bà Hoàng Nghĩa Quân bắt đầu kể. Năm 1948, chồng của bà Hoàng Nghĩa Quân qua đời, lúc đó con trai Lạc văn Bình mới 6 tuổi. Vừa xong tang lễ ít ngày, bà bất ngờ phát hiện mình có thai.  

Cụ bà 91 tuổi đi khám phát hiện có thai, bí mật giấu 60 năm cuối cùng cũng lộ Ảnh 3

Hoàng Nghĩ Quân rất vui vẻ đón nhận đứa con đến bất ngờ dù trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng khi mang thai đến tháng cuối, trong lần di chuyển đến bệnh viện để khám thai, bà Hoàng cảm thấy thai nhi ngừng cử động. Đến nơi, bác sĩ thông báo tin dữ rằng đứa trẻ thực sự đã chết lưu.  

Sau đó bác sĩ đề nghị phẫu thuật lấy cái thai ra nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật lên đến 120 NDT, số tiền đó thời bấy giờ là rất lớn, bằng tiền sinh hoạt cả tháng của gia đình. Cụ Hoàng không muốn ảnh hưởng đến con trai nên đã từ chối phẫu thuật. Bà giấu nhẹm mọi chuyện nên con trai không biết mẹ từng mang thai.  

Nghe đến đây, nhiều người sẽ càng cảm thấy thắc mắc khi cái thai đã chết lưu làm sao có thể tồn tại trong cơ thể người mẹ và bà vẫn khỏe mạnh, làm việc suốt nhiều năm qua?  

Cụ Hoàng Nghĩa Quân cho biết thêm, bà đã đánh cược tất cả dù biết cái thai ở trong bụng sẽ dẫn đến biến chứng. Nhưng không ngờ, cả năm sau, sức khỏe của bà vẫn bình thường. Ngoài việc chiếc bụng to thì bà không gặp khó chịu nào cả. Mặc quần áo rộng cũng không ai chú ý. Nghĩ chồng và đứa con chưa chào đời đã phù hộ mình nên bà không đến viện kiểm tra nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là cái thai đã gắn liền với thân thể người mẹ 60 năm.  

Cụ bà 91 tuổi đi khám phát hiện có thai, bí mật giấu 60 năm cuối cùng cũng lộ Ảnh 4

Để tìm hiểu rõ hơn chuyện này, anh Lạc Văn Bình đã tìm đến bệnh viện và thuật lại câu chuyện trên. Sau đó, bác sĩ tiến hành kiểm tra một lần nữa và cuối cùng cũng đã lý giải được vấn đề. 

Bác sĩ Hồ từ Khoa Sản phụ khoa của Bệnh viện Nhân dân Meishan First cho biết, lý do cái thai năm xưa chết lưu là nó không nằm trong tử cung mà nằm trong ổ bụng. Lâu dần, thai lưu bị vôi hóa, trở thành vật thể cứng như đá. “X-quang có thể thấy vị trí của toàn bộ bào thai chồng lên cột sống, chứng tỏ thai nhi đã được mang thai trong khoang bụng”, bác sĩ nói. Và chính vì thai nhi không nằm trong tử cung nên bà Hoàng dù đã dùng nhiều cách (uống thuốc tây lẫn thuốc lá) để đưa bào thai ra ngoài nhưng vẫn bất thành. 

Tuy nhiên, ở trong khoang bụng, thai chết lưu có thể sớm bị thối rữa và áp xe dễ dẫn đến nhiễm trùng cho người mẹ. Vậy tại sao Hoàng Nghĩa Quân vẫn bình an vô sự trong nhiều năm?  

Bác sĩ cho biết, lý do thai vôi hóa này không ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ lúc đó là bởi lúc màng ối bị vỡ, nước ối và máu đã thải ra ngoài hết. Cái thai vô hóa này chỉ như một phần thịt thừa trong cơ thể của bà Hoàng. Ngoài khiến bụng to lên và chèn ép 1 phần dạ dày thì nó không gây hại gì nhiều.  

Anh Lạc Văn Bình đã bày tỏ nguyện vọng muốn làm phẫu thuật để mẹ có thể "nhẹ bụng" hơn nhưng vị bác sĩ khuyên không cần thiết. Bởi bà Hoàng tuổi đã cao, rủi ro trên bàn phẫu thuật rất lớn.  

Cuối cùng, vợ chồng Lạc Văn Bình cũng đồng ý không phẫu thuật.  

Cụ bà 91 tuổi đi khám phát hiện có thai, bí mật giấu 60 năm cuối cùng cũng lộ Ảnh 5

Vậy mới thấy, sự hi sinh cao cả và lòng can đảm của bà Hoàng đối với con trai lớn đến cỡ nào. Sau 60 năm, cuối cùng bà Hoàng Nghĩa Quân đã có thể thoải mái để lộ bụng bầu mà không còn sợ ánh nhìn kỳ lạ từ người khác.  

Sau 60 năm, ở cái độ tuổi "gần đất xa trời", bà Hoàng mới có thể nói hết bí mật giấu kín của mình với con. Và cũng sau 60 năm, người con trai lần đầu tiên hỏi mẹ: "Bụng có đau không?"  

Bà lão vỗ nhẹ nhàng vào bụng mình, cười nói: "Không đau chút nào". 

Xem thêm: Bị phạt 1,5 tỷ đồng chỉ vì dùng biểu tượng 'like' để trả lời tin nhắn

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất