Vòng quanh thế giới

Cụ bà 74 tuổi thức trắng đêm sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trong bếp

Thanh Phúc

Cụ bà đã vô cùng sợ hãi sau khi đi kiểm tra tiếng động phát ra từ nhà bếp.

Sáng 10/8/2025, lực lượng chức năng xã Poh Teck Tung, huyện Pho Thong, tỉnh Ang Thong (Thái Lan) nhận được tin báo khẩn từ một hộ dân tại địa chỉ 38/2, thôn 6, xã Bang Phlap về việc một con vật khổng lồ xâm nhập vào nhà. Ngay lập tức, cán bộ xã đã phối hợp cùng tình nguyện viên Pee Lek, người nhiều kinh nghiệm trong việc bắt giữ các loài động vật nguy hiểm đến hiện trường hỗ trợ.

Cụ bà 74 tuổi thức trắng đêm sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trong bếp Ảnh 1

Chủ nhà là bà Kaset, 74 tuổi, sống một mình cùng năm con mèo. Theo lời kể, vào khoảng nửa đêm, bà nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ khu bếp. Khi kiểm tra, bà hoảng hốt phát hiện một con trăn lớn đang trườn vào nhà, có dấu hiệu săn mồi. Nghi ngờ nó nhằm vào đàn mèo, bà lập tức tìm cách xua đuổi. Tuy nhiên, con trăn nhanh chóng trườn lên xà nhà bếp và cố thủ, không chịu rời đi.

Cụ bà 74 tuổi thức trắng đêm sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trong bếp Ảnh 2

Suốt đêm, bà Kaset không dám chợp mắt, lo sợ con trăn sẽ tấn công khi mình ngủ. Đến sáng, bà phát hiện một con mèo mất tích và chưa rõ tung tích. Lo lắng cho sự an toàn của bản thân và đàn mèo, bà đã liên hệ Quỹ Poh Teck Tung và Hiệp hội Cứu hộ Ang Thong nhờ giúp đỡ.

Tình nguyện viên Pee Lek, khi tiếp cận hiện trường, nhận thấy con trăn có kích thước lớn và đang ở vị trí cao, việc bắt giữ một mình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Anh đã liên lạc với Nong Peter, cán bộ Hiệp hội Cứu hộ Ang Thong, để phối hợp đưa con trăn xuống an toàn.

Cụ bà 74 tuổi thức trắng đêm sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trong bếp Ảnh 3

Sau nhiều phút tiếp cận cẩn trọng, lực lượng cứu hộ đã khống chế thành công con trăn dài tới 3,9 mét. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều người kéo đến theo dõi quá trình bắt trăn và không ít người còn ghi nhớ “những con số may mắn” từ sự việc để phục vụ mục đích cá nhân.

Bà Kaset cho biết, dù sợ hãi nhưng bà tin sự xuất hiện của con trăn có thể mang lại điềm lành, bởi trong văn hóa dân gian Thái Lan, một số người quan niệm rắn lớn vào nhà là dấu hiệu may mắn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần ưu tiên đảm bảo an toàn, đồng thời báo ngay cho lực lượng cứu hộ khi phát hiện động vật hoang dã xâm nhập khu dân cư.

Cụ bà 74 tuổi thức trắng đêm sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trong bếp Ảnh 4

Vụ việc khép lại trong sự nhẹ nhõm của bà Kaset và người dân, khi con trăn khổng lồ đã được đưa khỏi khu vực đông dân cư mà không gây thêm nguy hiểm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI