Vòng quanh thế giới

Con voi khổng lồ xông vào tạp hóa khiến người dân náo loạn

Minh Quân

Sự xuất hiện của con voi hoang đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Chiều ngày 2 tháng 6 năm 2025, vào khoảng 3 giờ 30 phút, người dân tại Ban Tha Maprang (Tambon Mu Si, huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima) đã vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến một con voi hoang dã bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư. Con voi này, có tên là Plai Biang Lek, vốn sinh sống trong rừng thuộc Công viên quốc gia Khao Yai, đã rời khỏi môi trường tự nhiên và "ghé thăm" một cửa hàng tạp hóa cách Đền Chao Pho – cổng vào Khao Yai – chỉ khoảng 1km.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, chủ cửa hàng là chị Nong Ploy đang bận bán hàng cho khách thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của con voi từ xa tiến lại gần. Trong phút chốc, con vật khổng lồ đã dùng chiếc vòi dài đẩy cửa bước vào bên trong. Chị Nong Ploy và các khách hàng hoảng hốt bỏ chạy tán loạn ra ngoài để thoát thân, đồng thời nhanh chóng thông báo sự việc cho các nhân viên của Công viên quốc gia Khao Yai.

Theo lời kể của người dân, Plai Biang Lek dường như không có ý gây hấn mà chỉ đang... “đi siêu thị”. Nó từ tốn tiến lại kệ hàng và bắt đầu dùng vòi lấy đồ ăn nhẹ, bánh kẹo và một số món đồ đóng gói trên kệ để cho vào miệng. Mặc cho tiếng la hét và nỗ lực xua đuổi từ xa của cảnh sát cùng người dân, chú voi vẫn bình thản thưởng thức bữa “ăn vặt” miễn phí của mình.

Sau hơn 10 phút “viếng thăm” cửa hàng, các nhân viên kiểm lâm cùng lực lượng chức năng đã có mặt, phối hợp cùng người dân để dẫn dụ con voi trở lại rừng. May mắn là sự việc không gây thương tích cho ai, nhưng cửa hàng của chị Nong Ploy bị thiệt hại không nhỏ – kệ hàng bị phá hỏng, nhiều sản phẩm bị vấy bẩn hoặc ăn mất, tổng giá trị tổn thất khoảng 1.000 baht (khoảng 700 nghìn đồng).

Con voi khổng lồ xông vào tạp hóa khiến người dân náo loạn Ảnh 1

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên đàn voi hoang dã từ Khao Yai tràn xuống khu dân cư. Một viên chức thuộc Công viên quốc gia cho biết, khu vực này nằm rất gần ranh giới rừng, nên vào mùa khô hoặc khi nguồn thức ăn trong rừng khan hiếm, voi thường di chuyển ra ngoài để tìm kiếm đồ ăn. Trước đó, từng ghi nhận một vụ việc tương tự khi đàn voi đi lạc vào làng và “ghé thăm” một quán bán cháo gạo. Chủ quán chưa kịp bày bán thì nồi cháo đã bị... voi “mua sạch” và phá hỏng hoàn toàn.

Sự việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối quan hệ giữa động vật hoang dã và con người ở những khu vực giáp ranh rừng quốc gia. Việc voi rời khỏi rừng không chỉ gây nguy hiểm cho cư dân mà còn cho chính bản thân chúng. Các chuyên gia kêu gọi tăng cường biện pháp giám sát, lắp đặt hàng rào mềm và bảo vệ khu vực sinh sống tự nhiên của voi, nhằm giảm thiểu những va chạm không mong muốn giữa người và thú rừng.

Con voi khổng lồ xông vào tạp hóa khiến người dân náo loạn Ảnh 2
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Quân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI