Vòng quanh thế giới

Con trai mất tích sau khi đi bắt cá kiếm tiền, mẹ ruột gục ngã tại chỗ khi tìm thấy

Thanh Phúc

Sự việc xảy ra với con trai khiến mẹ ruột vô cùng đau lòng.

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Surin (Thái Lan), khi một nam thanh niên 19 tuổi được xác định đã tử vong do đuối nước trong lúc lặn bắt cá tại khu vực đập tràn.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 20/4, cảnh sát thuộc Đồn Non Narai phối hợp cùng đội cứu hộ và các thợ lặn đã triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích tại đập tràn thuộc Ban Song Hong, phường Nong Thep, huyện Non Narai. Nạn nhân được xác định là Navik (19 tuổi), mất liên lạc từ ngày hôm trước. Công tác tìm kiếm ban đầu diễn ra trong khoảng 2-3 giờ nhưng chưa có kết quả và buộc phải tạm dừng.

Con trai mất tích sau khi đi bắt cá kiếm tiền, mẹ ruột gục ngã tại chỗ khi tìm thấy Ảnh 1

Đến 8 giờ sáng ngày 21/4, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm trên diện rộng. Sau hơn 5 giờ nỗ lực, thi thể của Navik đã được phát hiện dưới lòng nước, cùng với khẩu súng bắn cá của anh. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa lên bờ trong sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương. Khi lực lượng cứu hộ đưa thi thể vào bờ, mẹ và người thân của Navik đã không kìm nén được nỗi đau, bật khóc nức nở, khiến không khí khu vực trở nên tang thương.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy thi thể không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, thời điểm tử vong được xác định cách thời điểm tìm thấy hơn 12 giờ. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân tử vong có thể do đuối nước trong lúc nạn nhân lặn bắt cá bằng lao. Tuy nhiên, một cuộc khám nghiệm tử thi chi tiết vẫn sẽ được tiến hành để đưa ra kết luận chính xác.

Con trai mất tích sau khi đi bắt cá kiếm tiền, mẹ ruột gục ngã tại chỗ khi tìm thấy Ảnh 2

Chia sẻ với cơ quan chức năng, bà Buaphan, mẹ của nạn nhân cho biết Navik là người chăm chỉ, thường xuyên đi đánh bắt cá để phụ giúp gia đình. Trưa ngày 19/4, anh rời nhà như thường lệ nhưng đến tối vẫn chưa trở về. Lo lắng, gia đình đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực đập nước, nơi Navik thường xuyên đánh bắt cá và phát hiện xe máy, quần áo cùng điện thoại di động của anh để lại bên bờ. Nghi ngờ điều không lành, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Một người hàng xóm, bà Narumon (60 tuổi), cho biết Navik là thanh niên hiền lành, chăm chỉ và sống chan hòa với mọi người xung quanh. Ngoài việc đánh cá, anh còn bắt chuột để cải thiện thu nhập. “Nếu bắt được nhiều, cậu ấy sẽ mang đi bán, còn không thì chia sẻ cho hàng xóm. Cậu ấy rất tốt bụng”, bà nói. Navik mới tốt nghiệp một trường dạy nghề và thường đi đánh bắt cùng bạn bè, nhưng cũng không ngại đi một mình nếu không có ai đi cùng.

Con trai mất tích sau khi đi bắt cá kiếm tiền, mẹ ruột gục ngã tại chỗ khi tìm thấy Ảnh 3

Gia đình nạn nhân cho biết không có nghi vấn liên quan đến nguyên nhân cái chết. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình để tiến hành các nghi lễ tang theo phong tục. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi đánh bắt thủy sản tại các khu vực nước sâu, đặc biệt là khi không có các biện pháp đảm bảo an toàn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI